Liên hoan mừng sinh nhật Lương Minh

Ngày đăng: 23/12/2013 12:51:15 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Ngày 22/12, trang tongphuochiep-vl.com đã liên hoan nhẹ mừng sinh nhật Lương Minh tại Hóc Môn, TP.HCM. Về dự liên hoan có anh Phú Thạnh (NK62) đại diện trang nhà, chị Phi Rom, chị Phan thị Tiến (NK71), Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Việt (Nk74) nhà thơ Đức Trung, nhà thơ Phạm Đức Mạnh, Văn Năng, Huỳnh Hương, Thanh Nhi, Công Bình, Kim Khánh, Quốc Cường (THCL). Các bạn đã chúc mừng LM thêm một tuổi, thêm một đơn vị sức khỏe. Lương Minh đã cám ơn các bạn từ các quận huyện trong thành phố đã chạy hàng chục cây số đến chia vui, đặc biệt có 2 bạn Phú Thạnh và Thu Nguyệt đã từ  quê hương Vĩnh Long đi về hơn 300 km để dự ngày vui này. Trong liên hoan, chương trình đọc thơ sáng tác tại chỗ do Văn Năng khởi xướng đã được Đức Trung, Đức Mạnh, Phú Thạnh hưởng ứng. Huỳnh Hương sẳn dịp cũng báo cáo cho anh em biết , chị vừa đạt giải ảnh nghệ thuật do một đơn vị ảnh phát động. Anh chị em đề nghị Huỳnh Hương rữa “mề đai” ảnh nghệ thuật này và đã được khổ chủ chấp nhận.

          Tin ảnh Bác Đạt

                                      h1

                                 h2

                                       h3

                                  h4

                       h5: món cá lóc nướng trui được cà Lần gởi từ Tam Bình

                        h6: Việt-chị Trung- T Nguyệt- chị Tiến- Thanh Nhi

                           h7: Nhà thơ Đức Mạnh – V Năng

                             h8: L Minh – Nhà thơ Đức Trung

                             h9: Khánh- H. Hương- C. Bình- L Minh

                                             h10: bánh SN của ông ngoại đẹp quá!

   h11

 

Có 3 bình luận về Liên hoan mừng sinh nhật Lương Minh

  1. Phú Thạnh nói:

    Xin thay mât LM, cám ơn Cả Lần về hai con cá lóc nướng trui…

  2. hongbang nói:

    Anh LMinh,

     Tôi lại tiếp tục ..lu bu, không lên trang nhà kip mừng sinh nhật bạn già, đành chúc mừng trễ vậy( nhớ ghi vô sổ).HB

  3. Một Lúa nói:

    Cả Lần chỉ nuôi có 4 con cá lóc lấy giống từ cánh đồng Đìa Thùng, Đá Lửa từ lúc gọi là ròng ròng. Tui hỏi sao chỉ nuôi 4 con, ổng nói đêm nào cũng đi bắt thằn lằn cho tụi nó ăn, chạy ăn cho chúng cực quá nên tặng cho Lương Minh vậy thôi. Ông Lần nói thêm là, ngày nào cá cũng được tắm nên có thể gọi là cá sạch, bà con ăn vào khỏi lo quất nhằm thuốc kích thích tăng trọng.

    Còn lại hai con dưới ao thì anh Cả sẽ mua dế cơm cho nó ăn từ nay đến tết. Khi bạn Út về nước lần này, cả Lần bắt cá lên luộc hèm, da cá sẽ vàng chấy, nghe nói da cá sẽ mềm mềm sựt sựt ngon hơn vi cá mập.

    (phóng diên tin hành lan)

Trả lời hongbang Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác