Chúc Mừng Năm mới SOS và Phi Rom

Ngày đăng: 22/12/2013 07:11:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 22/12, trang nhà nhận được thiệp chúc Giáng sinh và năm mới của Ngọc Thu Sa gửi cho SOS và Phi Rom. Xin chân thành cám ơn chị Ngọc Thu (PR)

Có 6 bình luận về Chúc Mừng Năm mới SOS và Phi Rom

  1. Lương Minh nói:

    Không biết tôi có giàu tưởng tượng không, nhìn thiệp thấy quả tròn tròn giống quả lựu đạn, hay quả bom. Chung quanh có dây dẫn lữa . vậy mà chúc an lành , không hiểu an lành , bình an chổ nào, Ngọc Thu hé ?

  2. Nguyễntuyết nói:

    hì hì , Lương huynh và chị Rom à , NT lại tưởng tượng khác cơ , đó là giống  cái bóng đèn may mắn , nó rọi khắp cả nhân gian ,  đẩy lùi mọi cái thứ tà ma quỷ ám cuả năm cũ , Màu đỏ và hoa mai trên cánh thiệp , cộng thêm đèn chóp tắt cũng màu đỏ , cái gì cũng đỏ  , đó là dấu hiệu tốt và thắng lợi quanh năm mới đó mà . Ý cuả chị NT Sa chúc ACE trang nhà mình sẽ hưởng  Trọn  Vẹn năm 2014″  Sức Khoẻ ,  Bình An , và còn Hạnh Phúc ” . Riêng LM SOS và chị PhiRom sẽ đươc mọi điều hên quanh năm !!?? hi hi . NT SNOW.

  3. ngocthu nói:

    gửi Nguyễn Tuyết đa tạ bạn nghĩ và trả lời lao mập dùm NT hihi!!! một màu đỏ thật hên , cái quả tròn tròn sao lão khg nghĩ là bình < đựng rượu> uống trong ngày ăn nô,ên, còn dây đo đỏ khg là dây tơ hồng gi gì … đó đi .. đúng hôn NT và anh chị em .Tuyết ơi thường thường mình nói câu gì về tơ hồng … lão mập hay cự lắm … phần sau NT lo nhé !!!! thân ái thành viên của < yamaha> 

     

    • Lương Minh nói:

      Cám ơn người bạn “lâu năm” có thiệp mừng rất linh nghiệm. Hôm qua , có cả một bình rượu mạnh của Công Bình tặng, một chai rượu chat của chị Lưu Phương gửi, một cái bánh kem của Thanh Nhi và PR chưa kể quà của Phương Nga, Hoàng Hưng, Hồng Lợi và Nguyễn Tuyết nữa. Đúng là một bóng đèn may mắn!! Còn dây tơ hồng thì chưa linh nghiệm, có lẽ rượu thì cho LM, còn tơ hồng thì cho PR.Haha

  4. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

    Chị Ngọc Thu! Thiệp chúc mừng của chị rất đẹp, màu đỏ thật là rực rở, lại thêm những ánh sao sáng ngời,  PR rất thích…và vô cùng cám ơn chị đã nhớ tới người em phương xa, PR thì bận quá trời, nên cám ơn muộn, nhưng lúc nào PR cũng nhớ đến chị, một phụ nữ đảm đang…tề gia nội trợ…( khen để khi nào chị về VN, PR sẽ được thưởng thức tài nấu nướng thật tuyệt của chị).

    Năm mới PR chúc chị và gia đình thật dồi dào sức khoẻ, chị trẻ đẹp mãi mãi….

  5. ngocthu nói:

    Phirom thương !!! chị xúc động lời của e nói ,chị nhớ e , Thanh Nhi , và tất cả bạn bè ,chị nhớ lời anh Nha nói , ở nước ngoài noel , tết tây ở đây buồn vô cùng , trời ở đây đã vào đông , nhìn cây chung quanh trơ cành trụi lá, làm chị nhớ bạn bè , nhớ những buổi tiệc rôm rả tiếng cười đùa , quên hiện tại chung mình sắp thành  < cụ > hết rồi , còn được bao lần để vui nửa PR nhỉ !! than thở chút cho quên lạnh mà PR oi ,,,, mong ngày gặp lại ! thân ái ! Ngoc Thu 

Trả lời Lương Minh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác