CẢ LẦN DỰ ĐÁM CƯỚI HỌC TRÒ CŨ

Ngày đăng: 6/12/2013 02:37:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

 Sáng nay, 6./12/2013, lúc 11 giờ, cả Lần dự đám cưới của học trò ngoan của mình: em Võ Thị Xuân Hằng tại quán ăn gia đình Ngọc Điệp, ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình.  Em Võ Thị Xuân Hằng, đang định cư ở thành phố Portland ( bang Oregon), chung bang với cô Phương Nga. Đến dự đám cưới em Hằng, có mặt đầy đủ thầy cô chủ nhiệm từ tiểu học đến trung học phổ thông cùng bà con thân bằng quyến thuộc ở Thị trấn Tam Bình và các vùng lân cận. Cả Lần vì yếu ( có độ mấy ngày trước ), nên không dám ra gió, về hơi sớm. Về nhà mở máy viết vài dòng góp mặt với trang nhà và cũng để có dịp cô Phương Nga nhìn bà con (Vì Xuân Hằng cũng trùng chữ lót của tên tất cả mấy con của cả Lần ). Xuân Hằng đã mất mẹ khi em chuẩn bị thi Tú Tài năm 1997. Mẹ em mất lúc ngày thi của em gần kề, nhưng em vẫn thi đậu, nên các bạn của Hằng nói là Hằng là người có thần kinh bằng thép.

                                                                         NGUYỄN VĂN LẦN

                                                        H1

                                                                          h2

Có 3 bình luận về CẢ LẦN DỰ ĐÁM CƯỚI HỌC TRÒ CŨ

  1. Cô dâu chú rễ đẹp đôi quá há…dù không quen nhưng là học trò của Cả, nên tui cũng chúc được, chúc Xuân Hằng sánh duyên cùng chú rể ( hỏng biết tên) trăm năm hạnh phúc.

     

  2. Một Lúa nói:

    Chiều đi ăn cưới người ta

    Yếu mà ra gió, hít hà cả đêm

    Mình mẩy lăn trở đau rêm

    Không hiểu còn có đau thêm chứng gì?

    Hìhì

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn PR ! Chồng của Xuân Hằng là em Vĩnh Thuận ở phường 14, quận 6, TP.HCM

    Bạn Một Lúa ! Em Hằng là cháu ngoại của chú Bảy Giai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác