Phi Rom được học trò thăm sớm .

Ngày đăng: 6/11/2013 09:31:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (24)

 Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 2013, sáng  6/11 BS Quách Việt Quang, cựu học sinh lớp 10 D1 (NK76) đến tìm cô Phi Rom, cựu giáo viên sinh học kiêm chủ nhiệm lớp 10D1, NK 76 -77 Trường cấp 3 huyện Tri Tôn (An Giang). Anh học trò ngày xưa, nay là BS chuyên ngành tai – mũi – họng, hiện công tác tại Bảo Hiểm Xã hội TP HCM. Anh Quang cho biết, sau nhiều năm tìm cô giáo cũ, trong lần về quê Tri Tôn hồi tháng 10, hỏi thăm biết cô  đang làm việc tại Quận 5 TP.Hồ Chi Minh,  nên đã đến KS Bát Đạt thăm cô.  Được biết, cô Phi Rom sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ,  về nhận nhiệm sở tại Trường cấp 3 Tri Tôn, vừa dạy sinh học các lớp vừa làm chủ nhiệm lớp 10D1 . Quang  gặp lại cô giáo năm xưa mừng khôn xiết và đã cho cô thêm tin các bạn khác đang sống và làm việc tại TP.HCM. Quách Việt Quang còn cho cô số điện thoại của nhiều thầy cô cùng dạy với Phi Rom thuở trước để liên hệ, hỏi thăm sức khỏe. Quang còn hẹn với cô chủ nhiệm năm tới về trường xưa tập trung các bạn, thầy cô của lớp tổ chức buổi liên hoan vui vẻ.

       Tin ảnh Bác Đạt

                 Phi Rom – Việt Quang – Cháu của Quang ( đứng sau)

 

Có 24 bình luận về Phi Rom được học trò thăm sớm .

  1. Lương Minh nói:

    Cùng là nhà , nhưng nhà giáo hạnh phúc hơn nhà báo.

    • Một Lúa nói:

      Ông muốn làm nhà giáo thì nhận tui và anh Lần làm học trò đi. Anh Lần thì tui chưa dám hứa dùm, phần tui hứa mỗi mùng 10 âl gọi điện một lần, xuân thu nhị kỳ nếu không đến thỉnh an thì cũng gởi xe đò chai sành 1 gallon  Ama Kong nguyên chất lễ thầy, thầy không uống thì đem đổi phô-mai bánh mì cũng không sao.

      Bảo đảm ông dạy tụi tui không hao hơi tổn tướng, ho lao hay tiểu đường đâu mà ngại.

      Chúc cho tình thầy trò của chúng mình 3 đứa  thành hình tốt đẹp!

  2. ngocthusa nói:

    Lao Map oi  !!! đừng phân bì với Phirom hi !!! vi nhà giáo khác với nhà báo , nhà báo nói …….. Xin điền vào chổ trống giúp chị PRom ơi !! khi về chị có sô cô la cho PR.  Hihi !!! 

    • neangphirom 12 A 3 71 nói:

      Chị Ngọc Thu! PR rất cám ơn món socola của chị, nhưng PR thích nhất là món kiểm, chị nấu là ngon nhất không ai sánh bằng, chờ chị về, càng lâu cái thèm càng gia tăng theo thời gian chờ đợi. Chúc chị nhiều sức khỏe. PR

  3.          Chúc chị NeangPhirom gặp lại học trò cũ .

    • neangphirom 12 A 3 71 nói:

      Cám ơn VCP chúc mừng, Việt Quang là BS đồng nghiệp với em, là một học trò đầy tình nghĩa, thời gian qua, em đã liên lạc khắp nơi và biết được tin tức nhiều thầy cô, các bạn học lớp mình, ngoài việc làm, em cũng đã tổ chức  các đoàn tham gia công tác từ thiện đi các nơi …

  4. Phú Thạnh nói:

    LM ơi! Đừng buồn, vì nhà báo còn đở hơn nhà thơ…hi…hi..!.

    • neangphirom 12 A 3 71 nói:

      Anh Thạnh ui! muốn làm nhà giáo thì dễ ợt, muốn làm nhà thơ mới khó, em chỉ muốn làm thơ ” con cóc”  mà cũng  hỏng được nè…

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Lương Minh ơi !

    Ngày xưa, tui có công thức : Nhà văn + Nhà giáo + Nhà báo ==> Nhà……………? Mời bạn điền vào chỗ trống cho hợp lý !

  6. Đinh Kim Phúc nói:

    Ai có “nhà” thì đều là nhà nghèo!

    • neangphirom 12 A 3 71 nói:

      Kim Phúc ơi! có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, sống thoải mái, không se xua, không xa hoa, không nợ nần là nhất rồi, vì chết cũng không mang theo của…hì hì…

  7. ngocthusa nói:

    Chuc Mung PhiROm !!! ben hoc tro . thât cảm đông , gui dến VQ lời ngưởng mô chân thành !!!! Ngoc Thu !!! 

    • Quách Việt Quang nói:

      Cô Ngọc Thu kính mến! Em xin chân thành cảm ơn cô có lời khen, trong ngày hôm đó chẳng những em gặp được cô Phi Rom mà em còn liên lạc được thầy Kim Khôi hiện đang ở Vĩnh Long, thầy Mậu Sáu đang trụ trì ở chùa Bữu Đà, đường CMT8 TP HCM, và biết được tin tức thầy Nguyễn Kim Trung ở San Jose, các thầy cô đã dạy em từ năm 1976. Em chúc cô nhiều sức khỏe. VQ

  8. Một Lúa nói:

    Lúa tui thật ngưỡng mộ tình thầy trò của quý vị. Quý vị sẽ là gương sáng cho giới trẻ.

  9. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Một Lúa ơ! Sao lại mùng 10 Al mới gọi điện? Lão mập làm thầy của hai vị kỳ cựu không phải dễ, nói về tướng thì lão có thừa, lao chắc lão âm tính, còn tiểu đường khỏi phải nói, lão đã có từ lâu đời, không tin hỏi lão sẽ biết liền…

  10. PhiRom thân mến, thật là bất ngờ hôm qua vào trang bài viết nầy và nhìn ra được hình bạn. Mình là Trần văn Mãnh học Đại Học Sư Phạm Cần Thơ (ban khoa học) cùng với PhiRom vào nhưng năm 71/73,…sau đó mình làm một nhóm cùng học chánh trị tại Long Xuyên (chung với Võ Hùng, Hồng, Hồng cũng học Cần Thơ có chồng là Bình kỹ sư Nông Nghiệp đó,…).

    Vây PhiRom có nhận ra mình chưa ?? Nhớ viết trả lời cho mình nhé, ([email protected])

     

    • neangphirom 12 A 3 71 nói:

      Mãnh thân mến! làm sao PR quên được một người bạn lúc học ĐH và vừa là đồng nghiệp, lúc mới ra trường, cũng đi dạy chung một tỉnh nhà( An Giang), PR dạy cấp 3 Tri Tôn, còn Mãnh dạy trường cấp 3 Mỹ Luông cùng với Hồng vơ Bình, hiện đang ơ Sài Gòn, cứ mỗi kỳ hè tập trung học chính trị, lại gặp nhau, lại có duyên cùng chung tổ thảo luận anh Hoà làm tổ trưởng ( ảnh mất do bệnh lao), những ngày gặp gỡ rất vui.. những giờ giúp vui văn nghệ trong  những buổi giải lao tại hội trường, cùng song ca bài ” con kênh xanh xanh”, có những lần PR theo Hồng về Mỹ Luông chơi..gặp Quyên dạy văn ( đã qua đời ở tuổi 37), Ái Lan nhà ở chung cư Nguyễn Du định cư nước ngoài đã lâu,

      PR hỏi thăm tin tức của Mãnh mà biệt vô âm tính…cứ mỗi lần ra đường nhìn thấy ông  nào dáng người ốm ốm hao hao giống,  PR nhìn hoài xem có phải bạn mình không?…nhưng thất vọng …thời gian trôi qua hơn 34 năm, nay cũng nhờ trang tph VL.com…không hẹn mà gặp, đúng là trái đất tròn, chân thành rất cám ơn trang nhà đã cho PR gặp lại một người bạn cũ…

      Email của PR: [email protected], tele: 0918227502, PR đang làm việc tại Sài Gòn

      • NHA nói:

        tiếp theo phản hồi của PR bên bài ” Thư của ….” : và cũng cảm động không kém khi hai nhà giáo bạn  của nhau gặp lại sau 34 năm mất dấu. 

  11. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Anh NHA kính mến!  ngoài tình nghĩa cô- trò gặp lại nhau trên 34 năm, em còn nhận được nhiều thông tin phản hồi từ các anh, chị em xa gần cùng chia sẻ tình cảm rất chân tình, em rât cảm động, thật bất ngờ hơn  qua trang nhà  em còn tìm được hai người bạn, mà mấy chục năm mất liên lạc, một là bạn Trần văn Mãnh đang định cư ở Pháp và nhận được email của chị Lâm thị Hoàng Anh đang định cư ở Mỹ, cũng là dân ĐH Khoa học Cần Thơ học trên em hai lớp, quê ở Sóc Trăng, em đã đi ST  tìm mà không gặp… em cám ơn anh NHA, cám ơn tất cả anh chi em và LM.  PR

  12. Phong Tâm nói:

    Trong thì giờ quý báu Phiom gặp lại Học trò, Đồng nghiêp vui mừng tâm sự cho thoả lòng!

    Nay PT xin chúc mừng Phirom ” Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20-11 ” sắp đến thật vui và hạnh phúc!

  13. Nguyễntuyết nói:

    Năm nay Rom có nhiều niềm vui nha !  Tìm được người mà mình từng tìm kiếm , bổng dưng liên lạc được tin nhau, thật là quí vá rất vui ở trong lòng phải không Phirom , chúc Rom có dịp hội kiến được bạn thân và học trò có nghiã nhe . Chúc vui vẻ và toại nguyện .

  14. Nguyễntuyết nói:

    Chúc Phirom vui vẻ và hạnh phúc khi tìm gặp được học trò có nghiã và liên lạc được bạn bè thân thiết thời xưa ! Chị Rom sung sướng mhất đó nhe .! hi hi.

  15. KiềuOanh nói:

    Em chúc mừng chị PhiRom năm nay nhiều niềm vui “quá xá” . Được học trò thăm viếng nhân dịp Tết Nhà Giáo, rồi qua trang nhà đã liên lạc được với bạn bè và đồng nghiệp củ. Chúc các  anh chị luôn khỏe và vui.

  16. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

    Anh Phong Tâm, Nguyễn Tuyết, Kiều Oanh thân mến!  một tin thật giản dị,  rất thực của trang nhà, PR không ngờ  trong tích tắc, nhanh chóng kết nối được các bạn,  đồng nghiệp, các hoc trò xa gần đã mất liên lạc trên 30 năm, thật là diệu kỳ và ấn tượng.  Cám ơn anh PT, NT, KO gởi lời thăm hỏi và chia sẻ.  PR

Trả lời neangphirom 12 A 3 71 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác