Lễ hội Arts Crafts tại Stamford (phóng sự ảnh)

Ngày đăng: 23/09/2013 04:46:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Tối qua mưa khá to, trời mát ngủ rất ngon. Sáng lại là chủ nhật, mưa đã tạnh, nhiệt độ rất lý tưởng để đi bộ. Trời trong xanh, nắng ấm “ngọt ngào” như vào Tết bên nhà, chúng tôi thả bộ xuống “downtown” Stamford nơi đang tổ chức Arts Crafts Festival trên con đường vắt ngang trung tâm thành phố. Hôm nay, 22 tháng 9 năm 2013, là ngày thứ nhì cũng là ngày chót. Những năm trước, chúng tôi có bao giờ tham dự mọi lễ hội tổ chức nơi này đâu thế mà năm nay không rỏ lý do nào khiến chúng tôi lại “lê lết” đến. Có lẽ bắt chước anh Phong Tâm, đi bãi biễn Thạnh Phú (chớ không phải Phú Thạnh!), cho nên…

Chụp hình bằng Iphone rất dễ nên cứ  bấm lia lịa có khoảng 60 ảnh…; lựa ra 20 tấm gởi cho mọi người cùng xem chơi.

              Lễ hội Arts Crafts tại Stamford, Connecticut, USA.

                                               Trên đường Bedford.

                              Trên đường đến lễ hội thấy hoa đẹp …

                   Ngỗi nghỉ chân trước khi dạo lễ hội. 

                              Đường Bedford hướng tay mặt…

                       … và đường Bedford hướng tay trái của phó nhòm.

Cách làm tô chén bằng cây; một cái chén ăn cơm bằng cây bán 22 đô la; những món lớn hơn bán với giá cao hơn

Những tác phẩm này…bằng sáp ong, điêu khắc bởi bàn tay nghệ nhân.

Dụng cụ tưới cỏ bằng ống đồng đỏ, tác phẩm do một thương phế binh Mỹ thực hiện. Khi nối với nguồn nước, tác phẩm sẽ quay vòng phun nước Tác phẩm đẹp, giá khoảng 150 USD nên khách ngắm hơn là mua.

Tác phẩm cây kè, ai muốn leo thì tự nhiên, có dây an toàn. Một em bé gái đang leo…

Cửa hàng của Stamford Museum & Nature Center có triển lảm thú vật như heo, gà, cừu….; con dê làm quen với khách dạo.

                                    Khách với Elmo, bạn của trẻ con.

Face Painting…họa sĩ đang vẽ mặt một bé gái; khi xong xem rất đẹp…

                   Cửa hàng tranh sơn dầu đủ mọi đề tài…

                    ….một khách bên hoa Hướng dương…

                            Bức tranh Rừng Thu.

Bên bức tượng trong công viên tại Downtown Stamford, đường Bedford

   

                                        bên bồn hoa

    

                                       và bên hai bà nội trợ Mỹ

                                         ..cái này cho ai khát nước.

Lễ hội còn nhiều cửa hàng sản phẩm sản xuất bằng tay rất nghệ thuật khác nữa như nữ trang, quần áo, dụng cụ nhà bếp, v.v… Bên lề đường có nhiều cửa hàng ăn uống phục vụ khách ra đến lề đường. Nói tóm: vui lắm! Phó nhòm “tèm lem” và bận “tác nghiệp” nên không có …hình. Hì hì hì. 

NHA

September 22, 2013.

 

Có 3 bình luận về Lễ hội Arts Crafts tại Stamford (phóng sự ảnh)

  1. Phong Tâm nói:

    Ái cha ! Lão NHA nầy cho xem nhiều hình ảnh quá đã. Có ” phu nhân ” đi chung  nữa thì… ” Phó nhòm ” càng trẻ mãi không già chẳng cần thấy mặt cũng định dạng được dễ dàng, chắc trên gương mặt ” thợ Chụp ” ra lộ nhiều hạnh phúc?  Cám ơn ông bạn cho xem cái đẹp xứ người. Chúc NHA+NH Vui khoẻ.

  2. Phú Thạnh nói:

    Hồng Ẩn ơi ! Thấy mày vui vẻ hânh phúc bên Người đẹp, cảnh đẹp mà tao..phát thèm…Ở VN ,mấy ngày này mưa gió bão bùng buồn hiu hắt , máy tính trục trặc càng chán hơn…lại không lên SG được mừng sinh nhật PR nữa  đấy…Tao  và FM Đầu bạc hay ngồi ở quán cà phê KN nhăm nhi.từng giọt đắng bên cạnh cây cằng thăng (trong bài thơ Cội Già mà BT chộp đã được mày và YDT thiết kế tranh thơ đấy) và nhắc nhớ đến mày  nhất là những hôm trồi mưa tỉ tê thế này..”.Anh ơi !….bây giờ anh ở đâu ?  Đi câu hay bị rớt xuống cầu   !  “(Đặc biệt là hôm nay có Nhà thơ KG cùng hát  nữa !)..Chúc mày tiếp tục những ngày fháng tươi vui  nhưng phải ít nhất một lần về thăm quệ hương bạn bè đấy…

  3. NHA nói:

    @PT: Trẻ mãi không già là cách nói an ủi mấy lão nhân; gì thì gì tế bào trong cơ thể cứ chết bớt theo thời gian anh ơi.

    Cứ sống …tới  anh ạ…theo nắng mưa.

    @PT* :Còn thèm là còn ngon cơm; mừng cho bạn. Một bên : bạn tâm giao, một bên: bạn sơ giao là nhất rồi mà còn…

    Mầy biết không: dạo trước bx không màn Thơ Văn , ghét computer/ net trong lúc tao khoái viết cho vui, viết thì lôi kỷ niệm ( xa tít) của ta của người, hoặc tưởng tượng …làm đề tài mà có kẻ nghĩ , vô tình / cố ý, là thật rồi chỉ trích này nọ.

    Tạo cơ hội cho BX hiểu / thích sinh hoạt của nhau, nay tụi tao có được một mảng vui vẻ, nếu không muốn nói là hạnh phúc bấy lâu bỏ quên.

    Thèm? Hãy làm như tao thì sẽ “đả/đã thèm”. Cám ơn mầy …mọi thứ.

    Tình thân.

     

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác