Nôn nóng của NHA

Ngày đăng: 21/08/2013 07:40:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Bây giờ là tháng 7 âm lịch, còn một tháng nữa là trung thu ở Việt Nam,  không biết trời tây lúc nào thì vào thu để cho thi nhân phải nôn nao đón chào. Hãy xem tâm trạng của anh NHA (SOS)

    ảnh minh họa từ Internet

 

NÔN NÓNG

 

Quê nhà trời đã vào thu ?

Quê người nàng vẫn mịt mù nơi nao

Vài cơn gió mát tạt vào

Ngỡ thu trở lại lao xao ngõ hồn

Bao thi nhân chợt bồn chồn

Để lòng trôi chảy dập dồn sóng thơ.

Thu là mộng thu là mơ

Yêu thu tha thiết… mong chờ ai ơi !

 

NHA

August 21, 2013 3:21 AM

 

Có 2 bình luận về Nôn nóng của NHA

  1. Phú Thạnh nói:

    (Ảnh thật đẹp)…Xin bạn mình cho tui ké mấy câu nhé :

    Lá vàng óng ả trên cao

    Đôi tà áo trắng bên nhau dịu dàng

    Ngoài trời rộn rã thu sang

    Trong lòng mơ ước …có “chàng” ở bên…

                                                             PT* .

  2. Phong Tâm nói:

    Có những mùa rất đẹp mà người ta vẫn yêu thu say trăng, có lẽ bắt nguồn từ các nhà thơ cổ xưa đến ngày nay đã tô đậm cho mùa nầy,bạn thơ NHA nôn nóng cũng không ngoại lệ hả người bạn cà phê đen?

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác