Cá cược

Ngày đăng: 23/07/2013 09:07:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Người ta thường cho rằng dân mình chuyện gì cũng cá cược. Trời lúc nào mưa, cũng đem ra cá độ. Xe Taxi từ Sài Gòn chạy  vô hay Chợ Lớn chạy ra cũng bị phe ta ngồi lúm xúm quanh mấy gốc sao dầu, gốc cây bi ngựa dọc đường, đón nhìn bảng số để ăn thua. Họ chỉ từ việc đoán tuổi tài xế để ăn thua nên phải đành chịu.

    

    Thế giới nầy còn chế tạo nhiều màn cá cược ly kỳ hơn nữa. Hồi tháng Ba năm 2013, trong lúc giáo dân và thế giới theo dõi cuộc bỏ phiếu gay cấn của 115 vị Hồng Y để bầu ra Đức Giáo Hoàng để chăn dắt giáo dân Thiên chúa giáo. Cũng là cơ hội cho dân cá cược. Không biết họ lấy thống kê mức độ cơ hội của từng vị Hồng Y từ nguồn nào. Chỉ thấy 6 vị xếp đầu bảng của công ty cá cược đưa ra là có 4 người gốc Ý, quê hương của Tòa thánh La Mã. Còn vị Giáo Hoàng thứ 266 tân cử lại là Đức Hồng Y Jorge M. Bergolio từ Argentina, đứng hàng 15 trong bảng cá cược với 4% cơ hội. Một Lúa tui thấy trò cá độ nầy hơi lạ, nhưng nghe giới truyền thông bình luận mới biết truyền thống cá độ nầy đã có xưa hơn 5 thế kỷ.

        Hồi nhỏ Lúa tui mê xem hát cải lương nên học một chút ít văn hóa của giới “thầy tuồng”. Hoàng hậu sanh con gọi là lâm bồn, vợ các quan chức quý tộc hay giai cấp giàu sang thì gọi là khai hoa nỡ nhụy, phần còn lại trong nhân dân thì tùy địa phương hay thân mật mà kêu rằng bể bầu, bể chum hoặc là nôm na gì tùy ý.

        Thời buổi thái bình, những con chim nhỏ đang ríu rít chơi đùa với bầy thỏ trắng trên vườn hoa trước cửa điện Buckingham, hoàng gia của xứ  Anh Cát Lợi. Vẫn tiếng nhã nhạc thánh thót của hoàng cung, nhưng hôm nay hình như đám cung nữ và các quan nội giám cùng có thái độ nghiêm trang pha lẫn vui mừng. Cách đây vài tiếng, Hoàng gia  Anh Cát Lợi long trọng tuyên bố trước thần dân của họ, Công nương Catherine, vợ của Hoàng tử William vừa hạ sanh một Hoàng nam, cân nặng 8 lb. 6 oz., lúc 4 giờ 24 chiều London, ngày 22-7-2013, cả hai mẹ con cùng khỏe mạnh tròn  vo.

        Chuyện vui của Hoàng gia Anh xem như tạm ngừng. Phía dân cá cược mới đi được nửa phần, bắt độ trai hay gái thì  chiều nay mới biết để ăn thua. Còn tên đặt cho ông Hoàng nam nhỏ, họ đưa ra một lô tên cho bạn chọn, dĩ nhiên những quý danh đều có mức tính ăn thua riêng. Việc nầy Lúa tui không biết và cũng chưa muốn biết, những chuyện mà bà con thường nói, ngựa về xuôi hay về ngược.

Một Lúa

 

,

 

Có 4 bình luận về Cá cược

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hôm nay tui và ông Một Lúa cá độ nhỏ nhỏ chơi ! Hiện giờ là 13 giờ ngày 23.7.2013 giờ VN, trời  đang nắng tốt. Nhưng tui nói khoảng 18-19 giờ hôm nay có mưa.Ông tính thế nào ? Ăn thua 1 lít  rượu  nếp của Hồng Sơn thôi !

  2. Hoàng Hưng nói:

       Một lít làm sao đủ uống?

  3. Một Lúa nói:

    Hồi đó tụi tui hay ngạo dự báo thời tiết

    -Mưa đây chẵng mưa đâu!

    Hoàng Hưng muốn gài độ thì quăng đi, có người bắt.

  4. Nguyễntuyết nói:

    Đúng là 1 lít làm sao uống đù hoặc là đủ uống…. vì có anh Hoàng Hưng mà tham dự thì phần anh hưng là 2 lít … như vậy .. tổng thể ít nhứt là 3 huynh  (  L ,  Môt  Luá  và HHg)   là 4 lít … còn nếu như có  SOS LM vô nưã thì phải nưả chục.. còn anh Hồng Lợi nưã … à nhất là có ĐKP hay vài huynh nưã … chắc mẩm là 1 lốchẳn đủ đầy..   mới  vưà đủ thôi….phải hong anh cả….lâu lâu 1 trận cho tới bên tới bờ luôn mà hé !!?? các huynh tưởng tượng đi có vui hong !!???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác