Tháng 5 về của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 29/05/2013 12:37:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Tháng 5 về, nhớ lại hạ xưa

Năm ấy, tháng 5 ngày 23 thật đẹp

Những hạt bụi tạo thành mảnh ghép

Là tôi – một thân phận ra đời

Một cuộc đời, một thân phận nỗi trôi

Vẫn mong ước, cuộc đời luôn tươi đẹp

Như dòng sông hiền hòa trôi lặng lẽ…

Sẽ không còn những bão tố, phong ba

Quá nữa đời…vẫn mong có ngày vui

Những ngọt ngào…yên bình rồi sẽ đến

Trả lại đời những sầu đau , cay đắng,

Xin mở lòng…chia sẻ những niềm riêng

50 mùa , có mấy mùa tươi tắn ?

Con sóng nào vỗ bờ đau giận dỗi

Đường dưới chân bao gập ghềnh gian khó

Để từng ngày , từng tháng tôi trôi ?

Tôi tìm về chính tôi , có những nụ cười

Át cả bão dông , phá tan đêm tĩnh lặng

Chút ngọt ngào pha chung cùng mặn đắng

Mở tấm lòng ân nghĩa chia nhau

 

Xin cám ơn đấng sinh thành cha mẹ

Đã cho con một vóc dáng hình hài

Xin cám ơn các bạn bè, thân hữu

Đã cho tôi có được những ngày vui 

Tháng 5 hỡi…tháng mùa hoa phượng đỏ

Hãy tô hồng …một con tim già úa

Để cuộc đời luôn mãi nụ cười vui

Để tôi thấy cuộc đời…còn đẹp lắm!!!

      Huỳnh Hương

–         H1: Cùng các bạn Hưng Lê (Huế), Nguyễn Thuận (Đà Nẳng). Mai Thủy (Quảng Ninh), Huyền (Cao Nguyên Lâm Đồng),Thanh Hưng (Tây Nguyên Daklak) ,Hạ Đăng (Đà Nẳng).

 H2

 H3

–         H4: Cùng Bích Thảo (Sài Gòn, chủ quán café Cát Lan).

 H5

–         H6: Tại quán Sen – Biến An Khê – Đà Nẳng.

 H7

H8

  H9

  H10

 H11

–         H12: Tại café Vĩ Dạ Xưa – Huế.

Có 2 bình luận về Tháng 5 về của Huỳnh Hương

  1. Chúc mừng Chúc mừng ,rất vui được dự sinh nhật lần thứ 50 của HH đã được Tổ chức 2 nơi Huế và Đà nẳng cách nơi HH đang sống và làm việc cả ngàn cây số,thật ko thể nào ngờ khi nơi đây hội tụ bạn bè từ mọi miền đất nước Bắc ,Trung ,Nam,còn có cả Cao nguyên và Tây nguyên nữa chứ Thay mặt chủ nhân HH mình xin cámm ơn rất nhiều và rất nhiều các bạn đã  ko quảng ngại đường xá xa xôi hội tụ về nơi khúc ruột miền Trung này dự sn HH người bạn tri kỷ của Thanh Hưng,chẳng biết nói chi hơn xin chúc cácbạn Thượng lộ Bình an,gia đinh hạnh phúc,ko quên cám ơn quán Cà phê Vỷ dạ xưa Huế và nhà Hàng Sen Bên bờ biển An khê Đà nẳng đã nhiệt tình trong lể sn và còn tặng Hoa chúc mừng .

  2. Phạm Đức Mạnh nói:

    Tháng ngày mê mải rong chơi

    Khuấy tung hết cả bầu trời bình yên

    Còn than trách phận, buồn phiền                        

    Thôi thì hãy ước làm Tiên giáng trần

    Cuộc đời trẻ mãi cùng xuân

    Khiến cho bao kẻ tần ngần vì say                        

    Nụ cười nhổ hết đắng cay

    Chỉ còn hương ngọt quyện đầy hồn em.

    Phạm Đưc Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác