Cũ mình, mới người

Ngày đăng: 23/05/2013 11:06:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm, vừa làm từ thiện là chuyện xử lý quần áo, giày dép cũ, thậm chí mọi thứ đồ dùng cũ ở Mỹ.Tại nhiều trạm xăng, tôi thấy có những chiếc thùng sắt bự bà cố để cho ai có quần áo, giày dép cũ nhưng vẫn còn xài được đem tới bỏ vào đó, thay vì quẳng vào thùng rác. Tại nhiều nhà thờ cũng có phòng để người ta khuân những món đồ dùng, dụng cụ gia đình cũ tới bỏ vào đó. Nhân viên tình nguyện sẽ thu gom số đồ cũ đó, xử lý rồi phân phát cho những người nghèo khó đang cần chúng. Không ít gia đình di dân Việt Nam khi mới qua Mỹ đã tới những phòng đồ cũ ở nhà thờ lựa những món gì mình cần chở về nhà xài. 

Người dân của nền kinh tế giàu số 1 thế giới xài đồ cũ tiết kiệm mà hữu ích cho cộng đồng như vậy đó. Hèn gì mà họ giàu!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Đông Bắc Hoa Kỳ 23-5-2013)

    thùng nhận đồ cũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác