Chừa anh một nửa của Hải Đường

Ngày đăng: 16/04/2013 06:26:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Cho anh nửa tỉnh nửa say – Để anh quên hết tháng ngày vắng em.Đây là câu trách hờn nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi đắng cay của một người đang yêu dang dở. Hải Đường tóm kết cả một dòng bi thương cho suốt một bài thơ. Có lẽ người đọc không ai khỏi ngậm ngùi với một bài thơ có sức truyền cảm mạnh! ( PT )

 CHỪA ANH MỘT NỬA

Không từ mà biệt năm xưa
Vội vàng đến nổi tình chưa tỏ bày
Nghìn trùng không níu được tay
Tưởng đâu ta chẳng có ngày gặp nhau
Em về như giấc chiêm bao
Như ngàn cánh én xôn xao tình đầu
Thời gian làm tóc phai màu
Làm khô giòng lệ làm sâu mắt người
Gặp em không nói nên lời
Rượu nồng ta uống cho vơi ly đầy
Chừa anh nửa chén rượu cay
Cho anh tìm bóng đôi mày năm xưa
Cho anh tìm thuở ban sơ
Thư tình không gởi: ngẩn ngơ tấc lòng
Chừa anh nửa chén rượu nồng
Để anh uống hết chờ mong trên đời
Chừa anh nửa chén rượu vơi
Để anh uống hết cuộc đời đắng cay
Cho anh nửa tỉnh nửa say
Để anh quên hết những ngày vắng em.

 

                              Hải Đường

 

Có 5 bình luận về Chừa anh một nửa của Hải Đường

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hải Đường chừa anh một nửa mà khôn quá. Một nửa của HĐ, nửa nào anh ấy cũng chết  ! ? Thôi thì đừng chừa !

    • KiềuOanh nói:

      Biết ngay bài thơ này của Hải Đường anh Lần sẽ là người phản hồi đầu tiên vì có mùi ..rượu đó mà. Phải hông   anh Cả? Hải Đường ơi, ý của anh Cả Lần muốn nhắn nhủ là: ” Thôi thì đừng chừa !”…nữa, mà hãy chừa nguyên chén . KO nói đúng ý anh Cả Lần không ?wink

  2.     Rượu uống phải có bạn bè, rượu tình nhân phải có người tình mới uống được. Nhà thơ Hải đường sáng tác bài “Chừa Anh Một Nữa” trong đó tác giả tả rượu uống hết nữa chén, nữa chén rượu còn lại, tôi sợ để lâu rươu sẽ nhạt, sẽ mất đi mùi rượu như vậy rượu mất ngon , VCP không phải là người giỏi về thơ không đủ tài để đáp thơ cô ấy; nhưng  sợ rượu mất ngon thôi đành tình nguyện uống nữa chén còn lại với bài cảm tác ” Rượu Tương Phùng” mong nhà thơ và đọc giả hiểu cho.     


                                                          Rượu tương phùng
                             
                                                    Rượu nồng nữa chén nâng ly
                                            Phải chăng rượu phạt người đi mới về
                                                   Nghìn trùng xa cách sơn khê
                                              Người đi vẫn nhớ hẹn thề cùng ai
                                                    Thời gian mái tóc có phai
                                              Bờ môi có nhạt vòng tay  vẫn chờ
                                                     Gặp đây có phải là mơ
                                               Sao anh cứ ngở ban sơ thuở nào
                                                     Nữa chén rượu đắng ai trao
                                              Ngở rằng rượu phạt ngờ đâu rượu tình
                                                    Gặp nhau đôi mắt em nhìn
                                              Ngở rằng em giận thật tình em thương
                                                     Ngẩn ngơ mùi rượu quê hương
                                             Say tình, say nghĩa, say hương rượu nồng
                                                          Bấy lâu kẻ nhớ người mong
                                              Cùng chung chén rượu tương phùng bên nhau

     

    • Đức Phạm nói:

       

      Thân chào anh Võ Châu Phương,

      Bài thơ của anh hay lắm. Chúc mừng anh sáng tác thơ càng ngày càng lên tay. Rất mong được đọc những bài thơ tiếp theo của anh

  3. Thành Tâm nói:

    Cám ơn nhà thơ HĐ và nhà thơ VCP đã cho đọc được hai bài thơ quá hay!!! Chúc hai vị luôn vui mạnh để sáng tác được nhiều bài thơ hay cho độc giả!!

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác