Thư đi: Hết sui rồi tới vui

Ngày đăng: 2/03/2013 10:35:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Cháu Thế Thăng con trai của Nguyễn Thế Thăng 12A3 (NK71) sau tai nạn giao thông ngày mùng 2 tết nay đã khỏi,  ngày mai 3/3 trở về TPHCM tiếp tục làm việc tại công ty CP chứng khoán SSI.

@ Cả Lần lớp 12B3(NK71)sau ngày bị xe tông, nhờ ông Năm Cổ ở Tam Bình tận tình chăm sóc, nay đã phục hồi công lực, có thể đi đứng, và ngồi “đưa cay” cùng bạn bè. Xin chúc mừng Cả năm mới tai qua nạn khỏi.

@ Nữ hoàng vui nhộn Kiều Oanh do đi làm công quả từ Tết đến nay nên ít vào trang nhà. Phi Rom mong KO sớm hoàn tất nghĩa vụ.

 @ Ngày 2/3 Đỗ thị Ngọc Thúy (NK79), đã đến KS Bát Đạt 2, để nhận thiệp cưới của Trần Bình ở Vĩnh long gửi.  Được biết bạn Thúy hiện đang sinh sống tại Q.7 cùng nơi cư trú với cô Trà My nên sẳn dịp bạn nhận dùm và chuyển thiệp đến tận nhà cô Trà My

 @ Chị Phi Rom 12A 3(NK71) cho biết đã ghi lại được con số 888888 lúc 0 g55 ngày 2/3/2013, như vậy con số mà các bạn hằng mong đợi đã xuất hiện sớm hơn dự đoán.

@ Ngày 1/3 là ngày trang nhà nhận số dự đoán của ngày 1 tháng 7 năm 2013. Người nào đoán gần đúng nhất (trên/dưới) sẽ được lãnh 100 USD do anh Hoàng Hưng thách đố.

   Lúc 0 giờ 55 phút (ảnh Phi Rom)

Bác Đạt (tổng Hợp)

Có 2 bình luận về Thư đi: Hết sui rồi tới vui

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Bác Đạt đã chia sẻ. Tui bị xe tông ở Sè Gòn, chứ chạy xe ở xứ tui thì khó gặp đám choai choai chạy ẩu, nếu có chạy ẩu gặp tui nó cũng phải né. Thế mới biết, ở dưới quê yên phận đi, bon chen chi cho bị xe tông !

  2. Thế Thăng nói:

         Cảm ơn  BÁC ĐẠT  quan tâm.  Thế Thăng  tui cũng mong có điều vui tới, hồi hộp quá ! Hay là BÁC ĐẠT tới thăm tui đi, dược thế là tui vui lắm đó, B.Đ. chịu hÔN !.

Trả lời Thế Thăng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác