Hương tình

Ngày đăng: 20/03/2013 11:22:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Chiều nay Bướm đã về đây

Cùng hoa lá  hát sum vầy bên nhau

Hòa vui với gió lao xao

Bướm cùng hoa đã bên nhau mặn nồng

 

Bầu trời tỏa sáng cầu vồng

Hết mưa, trời đã nắng hồng bên hiên

Để cho nắng ấm chiều thêm

Lung linh giọt nắng,lung linh giọt tình.

Huỳnh Hương

Có 1 bình luận về Hương tình

  1. PhươngNga nói:

    HH à, bài thơ nầy chờ dài cần cổ đó. Có thể ra mắt  với mọi người, anh “bướm” làm con tim của “hoa” HH “đã vui trở lại”?  Mong tin.

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác