Vá mảnh trăng buồn của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 19/02/2013 10:07:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Sắp rằm tháng giêng Yên Dạ Thảo sáng tác bài thơ về Nguyên Tiêu khá sớm, bài thơ nầy gần như YDT đã rút ruột tạo nên vần vừa êm ái vừa bi cảm…” Xưa nhờ em vá khuyết trăng/ Để mai tròn nở vơi trăn trở buồn ” bài thơ gợi rung động lòng người, chúng ta hãy lắng nghe. ( PT )

                     

 

                                                                                                     Tranh Hải Đường

          Vá mảnh trăng buồn

                       Xưa nhờ em vá khuyết trăng
                       Để mai tròn nở vơi trăn trở lòng
                       Thâu canh một bóng lạnh đông
                       Hồn thôi băng giá buồn trong lẫn ngoài

                       Ừ thì vá hộ dùm ai !
                       Nửa thì bên ấy nửa vay bên nầy
                       Nguyên Tiêu mảnh khuyết sẽ đầy
                       Ngắm vầng nguyệt tỏa hãy hoài nhớ em

                       Bao mùa trăng ghé bên thềm
                       Hồn thơ còn nét dịu êm thuở nào?

                                                Yên Dạ Thảo

Có 1 bình luận về Vá mảnh trăng buồn của Yên Dạ Thảo

  1. Phong Tâm nói:

    Bài thơ “Vá mảnh trăng buồn” do viết gấp có vài từ tác giả chưa ưng ý YDT đề nghị được chữa lại như sau:

    Vá mảnh trăng buồn

    Xưa nhờ em vá khuyết trăng

    Để mai tròn nở vơi trăn trở lòng

    Thâu canh một bóng lạnh đông

    Hồn thôi băng giá buồn trong lẫn ngoài

     

    Ứ thì vá hộ dùm ai !

    Nửa trăng bên ấy nửa ” vay ” bên nầy

    Nguyên Tiêu mảnh khuyết sẽ đầy

    Ngắm vầng nguyệt tỏa hãy hoài nhớ em

     

    Bao mùa trăng ghé bên thềm

    Thơ anh còn nét dịu êm thuở nào ?

    Yên Dạ Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác