Năm mới tản mạn về số hên

Ngày đăng: 12/02/2013 06:50:58 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

 

        Bài nầy Một Lúa viết theo lời đặt hàng và hướng dẫn của Nguyễn Tuyết(NT). Đầu tiên bài có tên “Số hên vô cực” nhưng ngại là tựa lớn quá . Bà thầy NT úp mở nói với Lúa theo kiểu cho thai đề như thế nầy, “Theo phong thuỷ, năm Quý Tỵ có vận niên đẩu số là con số 8, là con số cực kỳ hên, 60 năm mới xuất hiện. Nếu số 8 nằm dài đo ván thì nó là ký hiệu vô cực của toán học. Ôi thôi, một năm đầy sáng lạn….”. Bà thầy dắt tay Lúa, láp váp vài câu bí hiểm, giao cho ông Sãi rồi biến.  Lúa tui giữa rừng người chợ tết, săn nhặt một vài số hên trên một phần địa lý thế giới, góp chút vui bạn đọc ngày xuân. Chúc các bạn tìm được con số hên thích hợp cho mỗi người.

Nhân ngày đầu năm và ngày Valentine sắp đến, Một Lúa chúc các bạn gần xa chan hòa hạnh phúc trong tình yêu của người bạn đời, bạn đồng hành, bạn đồng môn, bạn đồng họp chợ.
        Người Mỹ gọi con số 7 là “lucky number”, chớ không phải là number one như Lúa tôi vẫn thường nghĩ.  Một Lúa nghe nói nhiều về mấy chục cái casino ở Las Vegas và Atlantic City. Nếu ai may mắn kéo máy đánh game lòi ra được ba con 7 thẳng hàng qui định, người đó trúng Jackpot hổng chừng lên tới mấy triệu đô. 
        Mới hồi năm ngoái, Lúa coi nhựt trình đăng tin có 2 cô cậu từ New York xuống chơi Atlantic City trong một cuối tuần dịp lễ Valentine. Cặp tình nhân nầy rong chơi cả ngày trên thành phố cờ bạc Atlantic. Cô nàng không quên dạo mấy cái shop quần áo và trang sức danh tiếng trong thành phố đó. Cô ấy yêu cầu bạn trai mua tặng chiếc quần jean mà cô vừa ý. Không hiểu chàng trai New Yorker tiếc trăm mấy đô hay vừa bị đỗ thần hỏi thăm sức khoẻ nên giả bộ không nghe. Cũng vì chuyện ấy mà suốt trên đường về chàng ta bị cằn nhằn chịu đời không nỗi. Sáng thứ hai chàng ta xin nghĩ việc một ngày, cô đơn lái xe 2 tiếng đồng hồ trở lại shop hôm qua mua cho bằng được chiếc quần jean levi’s ưng ý của người yêu mà chàng lỡ dại từ chối. Tội nghiệp cho chàng trai đang nôn nóng, shop quần áo đó đến 10 giờ sáng mới mở cửa. Còn cả tiếng đồng hồ dư thừa vô vị, chàng ta chợt nhớ có nhiều nơi mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày và 6 giờ một năm. Anh ta mom men vào một casino gần đó, buồn tình nạp 10 đô vô một máy cờ bạc trong hàng hà sa số máy còn đang trống khách của buổi sáng sớm đầu tuần. Sau 2 lần thua và vốn còn lại trong máy là 6 đô của chàng ta ốm tong như con khô cá lẹp. Lần bấm máy thứ 3 thì đột nhiên đèn trên đầu chiếc máy chớp nháng đầy trời, chuông kêu inh ỏi. Mặt hình máy game hiện lên 3 con 7 may mắn cùng nằm thẳng hàng ngang. Quản lý của khu vực đó chạy đến chúc mừng anh ta thắng hơn 2 triệu, đó là chưa kể 4 đô tiền vốn còn nằm trong tài khoản của người chơi. Chàng ta có số hên, là người duy nhất được máy chọn ra trong hàng chục ngàn người đã góp vốn nuôi heo cho máy không biết tự thuở nào.  Hay được ông thánh tình yêu Saint Valentine  trả công cho người thành ý, Lúa tìm hoài trong báo nhưng không thấy ai bình luận. 

        Dân Việt của mình tuy là không thích cờ bạc hay cá cược gì cho mấy nhưng cũng tìm được con số để thích như người ta. 
Cũng không ai biết dân mình thích con số 9 từ bao giờ, cũng không chừng đã có người nói chuyện phổ thông đó rồi mà Một Lúa chưa được biết. 
        Chắc là người mình bắt đầu thích con số 9 từ khi có làn sóng ồ ạt đi đăng ký bản số xe gắn máy. Bà con nghiệm ra rằng cứ 10 bảng số xe được cơ quan quản lý cấp phát ra theo thứ tự thì có một người bị bù, một số bảng được vài nút nhỏ, một số lớn hơn và chỉ một người có bảng số chín nút. Theo qui ước bất thành văn của dân có chút máu đen đỏ thì ba con chót của số xe cộng lại chín nút như bài cào ba lá thì coi như xếp xòng vô địch, vì trong số xe không có vụ ba thằng Tây J-Q-K như trong bộ bài 52 lá. Không biết số xe gọi là đẹp mắt có giúp người ta thuận lợi như đi đến nơi về đến chốn an toàn, mua may bán đắt, xả giao thắng lợi bao trùm thiên hạ hay không. Mà có dạo số xe hạp phong thủy theo yêu cầu riêng mỗi người cũng là một mặt hàng khó kiếm và vô cùng xa xỉ. 
         Sau phong trào tìm kiếm số xe và số điện thoại vừa ý, dân mình lại càng thích những con số 9 dùng để xác định mức độ tinh khiết của vàng ròng. Thuở nhỏ của mình, chỉ nghe nói tới vàng 18 hoặc 24 là tưởng tượng ra miếng kim loại vàng khè chói lọi trang sức trên tay trên cổ người dư dả. Những năm sau nầy khi trình độ đo đạc của con người ngày càng cao cấp, người ta có thể phân chia tỷ lệ một số chất ra được tới một phần triệu. Chỉ số lượng giá tinh khiết .9999 của vàng nói lên mức độ lẫn lộn tạp chất chỉ có 1 phần 10 ngàn, một con số coi như không đáng kể. Nhưng nếu có ai tinh lọc vàng đến 100%, nghĩa là bằng 1, coi chừng bán ế hơn loại .9999. Tuy kém một “dem” nhưng có mang bốn con số phong thủy thân thương, kiêu kỳ dễ gọi, và cũng dễ lầm đó là một con số vô cùng to tát.

        Người Trung Quốc chọn cho họ con số hên có lý do riêng. Một khối đá thần không thể tự tu thành tiên mà nhờ nhiều người tôn thờ mới trở nên linh ứng. Người Hoa bản xứ và ở khắp nơi trên thế giới có lẽ khổ công tìm tòi và trãi nghiệm những con số hên. Nhưng phổ biến và thời thượng nhất là con số 8. Họ có môn khoa học tử vi phong thủy có chiều dài và bề sâu thâm thẳm mà giải nghĩa con số 8 rất là đơn giản. Trong tiếng phổ thông quan thoại, số 8 đọc là “bát”, có âm giọng gần giống như “phát”, nghĩa là phát đạt giàu có. Chính những chiếc miệng mà ông bà của ta hay nói “ăn mắm ăn muối” đã dựng thành cái huông, để rồi trở thành cái núi.
        Lúa tôi lần lượt đơn cử vài việc có liên hệ tới con số 8, không hiểu các sự kiện có phải tình cờ và độc lập với cá tính dị đoan của người châu Á. Trong Olympic mùa hè tổ chức tại Beijing. Sau gần 7 năm khổ công xây dựng các công trình dành cho thi đấu và chuẩn bị chương trình khai mạc có một khó có hai. Người Trung quốc chọn ngày và giờ mở màn khai mạc Olympic XXIX, làm cho thiên hạ cũng khó mà tin. Đó là ngay đúng thời điểm 8 giờ 8 phút 8 giây đêm 8 tháng 8 năm 2008.
       Hai toà cao ốc một thời ngất ngưỡng vòm trời Kuala Lumpur và Á đông là hai chị em song sinh Patronas Twin Towers, mỗi cô vừa đúng 88 tầng, bắt đầu đếm từ mặt đất.
       Trong một đất nước hơn 1 tỷ dân và có nhiều hộ dân cư thờ thần tài, nên việc chuyển nhượng linh tài vật giá cao cũng không lạ lắm. Ở Hàng Châu, nơi quê hương của gấm lụa, của những hồ lớn phong cảnh hữu tình, đất lành của nghệ nhân, tao nhân nghệ sĩ văn tài nổi tiếng. Gần đây cũng có một người may mắn có được bảng sồ xe với toàn 5 con số 8. Giá chuyển nhượng tấm bảng nhôm số xe nhẹ hều tương đương với hai chiếc xe mới. Chuyện hi hữu như vậy chắc còn nhiều lắm. Người ta biết thêm ở Thành Đô, có người sở hữu số điện thoại toàn số 8, giá trị chuyển nhượng cho tiếng nói của thần tài bằng với căn nhà 2 tầng lầu đúc.
       Ngay cả các ông tây bà đầm muốn mua may bán đắt cũng phải biết “ăn theo thuở, ở theo người” nên không ngần ngại 8.
Các chuyến bay của các công ty hàng không KLM, United Airlines, Air Canada, khai thác các chuyến bay từ Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải đều dùng chiêu thức đặt tên 2 hoặc 3 con số 8 trên ký hiệu các chuyến bay từ các địa danh nói trên, cho người Hoa vui vẻ trên đường đi ra thế giới.

       Các dân tôc đều vẻ lá bùa hên khác nhau cho dân tộc họ, cũng bởi thần tài và táo quân chỉ biết một thứ tiếng địa phương cai quản. Nếu không thì mỗi người xin một tiếng, Thần Tài Liên Hiệp Quốc lạng quạng quá tải, cháy mạch đen thui như ông Táo.

Một Lúa, ảnh Nguyễn Tuyết

h1

h2

h3

h4

h5

Có 8 bình luận về Năm mới tản mạn về số hên

  1. Nguyễntuyết nói:

    NT cám ơn anh Một Luá rất nhiều , vì chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi mà huynh vưà viết vưà ngâm cưú thật là công phu và hấp dẫn và thu hút quá , hỏi nhỏ nhe , qua tết huynh có ngủ bù lại hong… hi hi hi… NT phục  huynh quá , 1 bài viết quá ư là chất lượng cao đó….. tối đêm 30 , NT mệt và hơi bị nhứt đầu nên đi ngủ sớm, chừng giựt mình thức dậy đã  1 giờ khuya , mở mail và mở trang  ta !!!???? , tốc hành  NT viết  chúc tết ông anh Sãi và bạn bè trong năm mới vui chút chút !!! 1 lần nưã cám ơn anh 1 Luá và cám ơn ông anh Sãi SOS làm vượt chỉ tiêu over time !!! NT SNow.

  2. MINH NGOC nói:

    Uoc chi ai cung duoc mot lan.. nhap vai chang trai di kiem mua quan Jean cho nguoi yeu nhi..Doi dep biet bao..Cam on cau chuyen cua Mot Lua..

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh chàng mua quần Jean cho người yêu. Trường hợp nầy, anh Một Lúa biết hồi nẳm tụi mình thường hay nói câu gì rất hay  về trường hợp nầy không ? ( Bốn chữ thôi ! )

  4. Hoàng Hưng nói:

        Tôi bắt đầu đi làm ngày 8 tháng 8 năm 88, vô nhận việc lúc 9 giờ, nếu biết số 8 là số hên, đã đi làm sớm lúc 8 giờ 8 phút 8 giây, chắc được lên làm xếp rồi?

    • PhiRom nói:

      Hoang Hưng ơi! con số tùy ở quan niệm của mỗi người, ở  VN đa số  khoái con số 9, nhất mấy người cờ bạc, còn mua xe cũng thích con số 9,  xe được 9 nút mừng lắm, nhưng 9 nút không phải lúc nào cũng đẹp,  như một đồng nghiệp của PR xe có số ” 2188″  cũng 9 nút, bị PR ngạo hoài, rốt cuộc kêu bán xe mà chẳng ai mua…Còn người Hoa rất thích con số 8 là bát, là phát, cái nào cũng phát , phát tài…( xổ nho nửa rồi, nho chùm tự trồng, PHP cho tui mượn lời nghen), như Khách Sạn của PR đang làm KS Bát Đạt từ mấy chục năm rồi họ ăn nên làm ra nên tên này họ rất chuộng và không bao giờ thay đổi.

  5. Một Lúa nói:

    Chào Nguyễn Tuyết, Minh Ngọc, hai anh Văn Lần, Hoàng Hưng và các bạn,

    Cám ơn tất cả các bạn đọc và cho lời bình luận.

    Một Lúa

  6. KiềuOanh nói:

    Anh Một Lúa ơi, KO không biết với người khác con số 8 hên như thế nào, chứ với em thì …..không hên gì hết . Mới đầu năm Quý Tỵ mà phải hát bài :” Mùa Xuân ai đi hái hoa,….còn em đi nuôi…người bệnh …..”. (bất đắc dĩ)frown, thế thì hên nổi gì!!

    Và một vật thường nằm trong túi của mấy anh police cũng có hình số 8, KO cứ nghĩ đến là thấy hông hên rồi , khà khà..

    Có lần em thắc mắc sao có người thích con số 7 mà không phải là số 9, thì được giải thích thế này, có câu : “3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh.” không ai muốn chìm và lênh đênh , nên chọn số 7 nổi là chắc ăn nhất. Chắc người Mỹ cũng nghĩ như thế anh hé .

  7. Một Lúa nói:

    Chào Tư muội,

    Lâu quá huynh không nghe tiếng tâm của muội gì hết. Đầu năm muội mở hàng làm phước. Thiện tai, thiện tay!

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác