Đầu năm bày trò đố vui có thưởng

Ngày đăng: 12/02/2013 08:32:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

  Mấy hôm nay không mở trang nhà, bận dò bài cho cô 9 thi nhập tịch Mỹ. Sống hơn hai mươi năm trên nước Mỹ, đến hôm nay cô 9 mới chịu thi, mới nạp đơn. Khoảng bốn tuần sau Sở Di Trú gọi cô 9 đến lăn tay rồi chỉ bốn tuần sau khi lăn tay Sở  gọi cô 9 đến phỏng vấn. Cô 9 gạo bài kỹ, trả lời không sai câu nào, khoảng bốn tuần sau cô 9 tuyên thệ lãnh bằng Quốc Tịch

                                            Tác giả đề thi cùng cô 9

  Chở cô 9 về đến nhà, mở trang nhà lúc 11 giờ 10 phút ngày 11 tháng 2, trang nhà có số 800888. Tôi có thói quen, mở trang nhà hay đọc số vì ghiền binh xập xám. Trà, Rượu, Xập Xám tôi đều không chừa. Ngày 22 tháng 01, lúc 9 giờ 06 phút trang nhà có số 700000. Vậy là trong hai mươi ngày có hơn 100.000 lượt người xem. Cô 9 vừa đậu Quốc tịch Mỹ, cô 9 có ý nhờ SOS tổ chức giải 1 tháng 7, anh chị nào đoán đúng VÀO LÚC 8 GIỜ SÁNG NGÀY 1 THÁNG 7 ( Ngày giờ Việt Nam), TRANG TỐNG PHƯỚC HIỆP VĨNH LONG CÓ SỐ MẤY? Giải thưởng nho nhỏ 100 USD tiền mặt. Nhờ SOS tổ chức dùm.

Hoàng Hưng

 

Tôi không nghĩ vô cớ hay dư tiền mà anh Hoàng Hưng bày đặt ra trò đố vui có thưởng. Chẳng qua là anh tổ chức ăn mừng sự kiện cô 9  được lãnh Bằng Quốc tịch, nhưng vì anh không có tiền nhiều để khao hết bạn bè bèn nghĩ cách ăn mừng độc đáo này, trong đó cũng nhằm mục đích ủng hộ trang nhà, nhắc mọi người nhớ đến “Đệ nhất chu niên ngày hết bệnh virut”. SOS xin chân thành cám ơn hảo ý của Hoàng Hưng và xin phát động chương trình vui nho nhỏ này như sau:

Kể từ ngày 1-3 đến 30-3-2013, quý đọc giả không phân biệt trong hay ngoài trường TPH được một lần dự đoán con số lượt người hiện ra ngày 1 tháng 7 năm 2013 (lúc 8 giờ sáng giờ VN) gửi vào mục phản hồi hàng tuần. Người tham gia phải đề tên thật, địa chỉ email, địa chỉ cư trú  thật để BTC gửi phần thưởng đến. Người tham gia muốn thay đổi dự đoán có thể lấy tên vợ/chồng hay con cái để tạo một dự đoán khác. Ngày 31/3/2013 là hạn cuối khóa sổ. Ngày 15/6/2013 sẽ công bố số người thi và số dự đoán cho từng người. Những người có khả năng thống kê tốt trong những kỳ dự đóan trước là Trần Bình, Kiều Oanh, PhiRom chịu trách nhiệm ghi sổ. Vào ngày 1/7/2013, tất cả độc giả đều có thể theo dõi và biết được người sắp trúng thưởng một cách công khai và minh bạch. Anh chị nào có ý kiến nào khác xin góp ý.SOS

 

Nói thêm: Từ nay đến ngày 1/7 còn hơn 4 tháng rưỡi. Đường xa, mắt mờ không phải dễ trúng. Do vậy, nửa tháng 2 còn lại này chưa nhận dự đón là để độc giả nghiên cứu mỗi tháng trung bình là bao nhiêu lượt người, nhân lên cho 4 cộng thêm sai số gia giảm để đoán.

Có 3 bình luận về Đầu năm bày trò đố vui có thưởng

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui tham gia góp phần xóa đói giảm nghèo ở VN, nên thường mua vé số ( niềm vui- các con tui nói thế ), nhưng chưa bao giờ trúng ( 500.000 VND ). Nay thì tui để đến gần cuối mới đoán thử vận may, xem có được 2 triệu VND ?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Chúc mừng cô 9 cuả huynh HHg thi đậu quốc tịch Mỹ . Anh Hưng à , NT nhớ ngày 1 tháng 7 năm cũ là kỷ niệm mừng trang cuả ông  Saĩ đó mà. Năm nay cũng đúng ngày 1 tháng 7 năm 2013 , huynh tính vậy rất là hay đó  , Huynh Hhg à! NT đọc ở đâu đó nói 1 người muốn sống dai và sống thọ thì  ông ta có mỗi thứ mỗi chút chút , NT thấy huynh tự khai mới có 3 món , vậy là huynh còn dím lại một , hoạc hai thứ gì đó phải hong nè , hi hi hi !!!?? NTSNow.

  3. Huỳnh Hương nói:

    HH đồng tình với chị  Nguyễn Tuyết, đây là ý đồ của anh  HHg, chọn ngày 1/7 để kỷ niệm TPH-VL tròn 1 tuổi

Trả lời Huỳnh Hương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác