Nhớ Lô Tô

Ngày đăng: 22/01/2013 09:07:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

 Còn 18 ngày nữa là tới Tết, anh Một Lúa lại bắt đầu kể chuyện các thú ăn chơi ngày Tết. Hôm nay anh nhớ đến trò kêu lô tô, một thú  vui không thể thiếu trong ngày tết

   Thằng Sáu Bờ-rô lóng rày cảm thấy buồn buồn. Những lúc tỉnh táo, y hay tự than thân, ai biểu mình làm đờn ông xấu mà lại ghiền rề rà ăn nhậu làm chi cho khổ tấm thân. Hổm nay nó vòng vòng trở lại cắn đuôi với mấy thằng bạn già lối xóm hoài cũng chán. Hổng biết nó nghĩ làm sao, có lần to nhỏ với mình.
        “Ê Lúa, mấy thằng bây hợp soạn dùm tao bài vè lô tô. Tết nầy tao với mầy đảo một vòng mấy cái nhà hàng. Với cái giọng ca lấy hơi Minh Cảnh của tao, bảo đảm tụi mình không thu hoạch tài vật thì chiều về bụng cũng đầy hiện vật”. 
        Cảm thấy kế hoạch ăn tết huy hoàng của thằng Sáu Bờ-rô coi mòi có lý, tụi tui chia nhau mỗi thằng chia nhau ráng viết vài số, xong rồi gom hết “tấu chương”, trình lên cho nó trước ngày đưa ông Táo.
        
Lô tô lô tô/ Cô bác mại vô/ Người dò vài tấm/ Kiếm tiền mua sắm/ Thử vận xuân về/ Vui chơi chớ mê/ Chỉ ba ngày Tết.

        (1)  Chúng tôi bốn đứa/ Bạn xóm quê mùa/ Nước chát đồng chua/ Nắng mưa dầu dãi/ Chữ ít không ngại/ Kính chúc bà con/ Năm tháng vuông tròn/ Muôn điều tươi tốt/ Là con số một/ Số một cờ ra/ Tiếp theo đây là/ Mời nghe cho kỷ…

        (2)  Hôm nay đông đủ/ Quý bác quý cô/ Tôi kêu lô tô/ Cờ ra con mấy/ Con mấy cờ ra/ Cháu con đi xa/ Tết đến quay về/ Sắm sửa bộn bề/ Nhà nhà hạnh phúc/ Trong ngoài sung túc/ Chưng dọn nghiêm trang/ Cầu dừa đủ sang/ Cầu dừa đủ xoài/ Cờ ra con hai/ Cờ ra con mấy…
        
        (3)  Mai đào tươi thắm/ Vạn thọ rực vàng/ Vui đón xuân sang/ Người người hạnh phúc/ Chân chành kính chúc/ Cô bác gần xa/ Cờ ra số ba/ Cờ ra con mấy…

        (4)  Chúc mừng cô chú/ Trúc mả thanh mai/ Xứng lứa vừa đôi/ Đẹp quá đi thôi/ Xóm làng hâm mộ/ Ngọc tàng ẩn lộ/ Sáng chói rạng ngời/ Tiếng tốt để đời/ Nơi nơi chốn chốn/ Cờ ra số bốn/ Số bốn cờ ra/ Cờ ra con mấy…

        (5)  Nói mà không thấy/ Thì chẳng ai tin/ Thuốc uống không linh/ Coi chừng thuốc dõm/ Thầy bà lõm bõm/ Tiền mất thiệt thân/ Bà con tương lân/ Giúp nhau khốn khó/ Đừng tin không rõ/ Tránh chỗ lang băm/ Là con số năm/ Cờ ra con mấy/ Con mấy cờ ra…

        (6)  Gió xuân phe phẩy/ Cành lá đong đưa/ Sớm nắng chiều mưa/ Bán buôn tần tảo/ Vợ hiền chồng thảo/ Xứng đáng cả đời/ Nhiều vốn ít lời/ Giữ tròn nhân đạo/ Là con số sáu/ Số sáu cờ ra/ Cờ ra con mấy…

        (7)  Ở ăn phải đạo/ Giữ vẹn phận người/ Đừng luận hèn sang/ Đừng bàn tuổi tác/ Tinh thần thể xác/ Trong sạch thẳng ngay/ Là con số bảy/ Số bảy cờ ra…

        (8)  Nghĩa mẹ công cha/ Phía nào cũng nặng/ Tợ bể tợ non/ Con giữ lòng son/ Sớm thăm tối viếng/ Nắng mưa xoay chuyển/
Vẫn giữ một lòng/ Theo thẳng tránh cong/ Đơn sai chẳng dám/ Cờ ra số tám/ Cờ ra con mấy…

        (9)  Tiền nào của nấy/ Xứng của xứng người/ Chú Cuội chây lười/ Đêm về trằn trọc/ Lén chọc chị Hằng/ Chị không lăng nhăng/ Núp sau nhánh ổi/ không làm chuyện lỗi/ Giữ đạo trung trinh/ Cờ ra số chín/ Số chín cờ ra…

        (10)  Gìn dáng giữ da/ Quý cô quý bà/ Công dung ngôn hạnh/ Người đẹp đừng chảnh/ Không đẹp chớ lo/ Tiếng tốt thơm tho/ Nằm trong tâm khảm/ Sắc tài chỉ tạm/ Quý ở đạo người/ Là con số mười/ Cờ ra con mấy…

Một Lúa, Hai Chích, Năm Cua Đinh, Sáu Bờ-rô Chúc Mừng Năm Mới.

Một Lúa

 

 

Có 5 bình luận về Nhớ Lô Tô

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui chép bài nầy, in ra cho sắp nhỏ ở Thị trấn kêu lô-tô mấy ngày Tết được không bạn già ?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Thỉnh thoảng ghé hội người già cuả anh Trí ở gần nơi NT sống , thấy các bà già  sau khi ăn trưa ngồi chơi lô tô chờ tới giờ  anh Trí   lấy xe đưa từng người về nhà ,  có  anh  gọi lô tô mà nghe không có hấp dẫn , NT sẽ xin phép anh Một Luá chép  từng số tặng cho họ  đọc chơi lô tô tết cho có khí sắc đổi mới cho vui và ấm áp  trong năm 2013 , ở đây  NT thấy họ chơi lô tô như là quay sổ số vậy đó  từsố 1 tới số 100 , ai được 5 số hàng ngang là tới ,  mấy bà chơi rất vui , còn các ông thì qui tụ đánh cờ tướng , chơi đô mi nô , có người thì leo lên máy computer , anh Trí dạy họ học , học để rèn trí nhớ ( có người học 1 lớp căn bản mà quên tới quên lui ) , NT  cám ơn huynh  Một Luá nhiều.

  3. PhiRom nói:

    Hồi nào tới giờ tôi tìm mấy bài lô tô quá trời . giờ tự nhiên trang nhà có bài của anh Một Lúa, bạn thật đa tài cái gì cũng sáng tác được, mừng quá, y như  buồn ngủ gặp chiếu manh, mấy ngày nay tui ráng học thuộc để Tết này xuất chiêu mở lô tô tại khách sạn, chắc cũng hốt bộn tiền, Cả Lần ơi Tết này nhớ mang tiền nhiều nhiều lên Sè Gòn chơi lô tô, Một Lúa đừng kiện vì tui ăn cắp bản quyền, lãi thu được sẽ tính sau .

    • Một Lúa nói:

      Xương cốt Một Lúa già cỗi nên buồn ngủ không thể kiếm chiếu manh. Thử hỏi Giám Đốc Khách sạn 5 vì sao xanh. Có dịp Lúa và bác Cả đến Sè Gòn, tạm trú khách sạn của Phi Rom, có được hưởng ưu đãi hay khuyến mãi gì không.

       

      • PhiRom nói:

        Rất hoan nghênh hai bạn Một Lúa và Cả Lần có ngỏ ý đến KS của PR quản lý, Bảo đảm sẽ có ưu đãi đặc biệt, ngoài caphe đá vào mỗi sáng còn có khuyến mãi tiền phòng. Nếu lưu trú một ngày sẽ giảm 20%, còn hai ngày  giảm 10%, còn nhiều ngày hơn nửa thì..ha ha….sẽ tính lại…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác