Mua sắm phút chót trước Giáng SInh.

Ngày đăng: 22/12/2012 07:03:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

Kinh tế suy thoái, thời tiết khắc nghiệt (miền Đông nước Mỹ bao trùm bởi lớp tuyết dày hơn cả thước), thảm cảnh chết chóc, và hơn thế nữa ngày tận thế gần kề.  Khi viết bài nầy, thì được email của chị Phi Rom, bên Việt Nam đang chào mừng vì đã qua ngày nầy mà vẫn còn…sống sót, trong khi bên nầy, bà con vẫn còn…hồi hộp trông chờ ngày định mệnh?
Xin gởi tới trang nhà vài hình ảnh hai má con Phương Duyên đi shopping tối qua.  Không mua gì nhiều, chỉ là đi giảm áp lực sau hai ngày bão tuyết ở Vernonia, trường đóng cửa.

Bài ảnh Phương Nga

 Ba dì cháu tính chụp hình với ông Noel, nhưng phải sắp hàng chờ
Má à mua cái áo lạnh nầy cho ba đi.  Má nó, “Giởn chơi sao, 198 đô!”
 Cái nầy đẹp ghê má! Má nó, “Ừ, chơi liền!”
 Cho con mua đôi giày nầy nghe.  Má nó, “Để suy nghĩ lại đã!”
       Mua ống heo để dành tiền.  Má nó, “Tận thế rồi, cần gì để dành!”

 

Có 3 bình luận về Mua sắm phút chót trước Giáng SInh.

  1. Hoàng Hưng nói:

    Phương Duyên ơi, thường thì mỗi tháng cháu có 90 đô để mua sắm clothing, nhưng còn sống nhăn sau ngày 21 tháng 12, nên mua sắm xã láng để ăn mừng.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phương Duyên cứ mua sắm xả láng, hết 90 đô của tháng nầy, xin cậu đại gia Hoàng Hưng thêm 10 đô !

  3. Phong Tâm nói:

    Phuong Nga cùng các cháu đón Noel tận thế còn hạnh phúc hơn ngàn lần không tận thế rồi? Người ta cứ nhắc ngày hủy diệt đó, mình cứ quên để đi mua sắm cho đã thèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác