Lá Thư Úc Châu – Tháng 11

Ngày đăng: 22/11/2012 11:54:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Do sự giới thiệu của Cô giáo Hồ Thị Thu Nguyệt (TN),NK 74, qua chuyến viễn du Sydney, Úc châu trong 2 tháng rưỡi vừa qua, mà tôi biết được các sinh hoạt của anh chị em, chuyện buồn vui giữa các thành viên. Tôi được đọc những thông tin về cuộc sống nơi quê nhà, các mẫu chuyện du lịch từ hàm thụ đến thực tế, các bài thuốc hay từ rau cỏ, trái cây quê hương… trong đó có sự đóng góp bài vở, hình ảnh của các cựu HS TPH bên Hoa kỳ, Canada hay Australia…Tôi rất thích thú và cảm thấy đây như là một sợi giây liên lạc tinh thần, và mang 1 món nợ  với các bạn, cho nên tự nguyện gửi về hàng tháng một bài- dưới tiêu đề “Lá thư Úc Châu”, để gọi là đóng góp. Trong tinh thần từ bi hỷ xả, dù hay dù dở, cũng mong các bạn đón nhận món quà mọn của người phương xa…Mong lắm thay !!!

Thân gửi các bạn Cựu H/S Tống Phước Hiệp- Vĩnh Long

( Cùng gửi Anh Sãi SOS và Anh Cả Lần…)

Nói đến Úc châu -Australia- người ta nghĩ đến xứ sở của con Đại Thử, chuột túi khổng lồ Kangaroo. Chả thế mà trên Quốc Huy của Úc có in hình 2 con vật, một bên là chàng Kangaroo và 1 bên là nàng Emu (Đà Điểu), với các kiến trúc tiêu biểu như Nhà hát hình Con Sò Opera House, với các Đô thị lớn như Sydney (tiểu bang New South Wales (NSW ), Melbourne (TB Victoria), Brisbane (TB Queensland), Adelaide (TB South Australia), Perth (TB Western Australia), Hobart (TB Tasmania), và 2 vùng Nhượng Điạ- Lãnh Thổ (Territory) như Thủ Đô Canberra (Australian Capital Territory) (Quốc Hội) và Darwin (Northern Territorry)… Để rồi từ từ, “tại hạ” sẽ có các bài viết giới thiệu các thành phố hay đặc điểm, lễ hội… của Úc, một nước duy nhất trên thế giới chiếm lĩnh hẳn 1 lục địa…là Châu Úc…

 

Vài dòng Lịch Sử

Thuyền Trưởng James Cook, được kể như là người đã có công thám hiểm và tìm ra xứ Úc, khi Ông nhận lệnh Chính Phủ Anh trong sứ mệnh khám phá vùng Nam Thái Bình Dương và đã đặt chân đến Úc châu năm 1770, bằng con tàu Endeavour. Chuyến tàu này đã đổ bộ vào vịnh BOTANY Bay, phiá Nam thành phố Sydney bây giờ, và Ông đã gọi miền đất này là New South Wales-NSW- Tân Nam xứ Wales (bên Anh quốc), đồng thời công bố chủ quyền lãnh thổ này cho Hoàng Gia Anh, dưới Triều Vua King George đệ Tam. Đó cũng là lý do ngày nay Nữ Hoàng Elizabeth đệ ÌI, trên danh nghĩa vẫn là Nữ Hoàng của Úc…

Nhưng mãi đến ngày 26-1-1788, 18 năm sau cuộc khám phá của Captain Cook, nước Úc mới chính thức đón nhận sự đổ bộ ào ạt của người da trắng Âu Châu, với Đệ Nhất Hạm Đội gồm 11 tàu buồm, qua sự thống lĩnh của Thuyền Trưởng Captain Arthur Phillip, cập bến Sydney Cove. Do đó mà nay Úc đã chọn ngày này làm lễ Quốc Khánh…

Có thể nói không ngoa là đa phần các hậu duệ người da trắng đang sống ở Úc hiện nay đều là con cháu các tội phạm gốc Anh quốc bị án lưu đày biệt xứ. Lý do là vì sau khi Mỹ Quốc tuyên bố Độc Lập, tách khỏi sự cai trị của Anh vào năm 1776, nhà cầm quyền Anh không còn lý do gì để đưa các tội phạm qua lưu đày bên Mỹ nữa. Các nhà tù bên Anh đã trở nên quá tải, không còn đủ chỗ để chứa, do đó năm 1786, chính phủ Anh nghĩ đến việc gởi các tội phạm qua Úc và thế là Capt.Phillip nhận lệnh đưa các can phạm qua NSW vào 2 năm sau-1788, lúc đó cư dân tại Úc chỉ gồm các thổ dân bản xứ sống hình thức bộ lạc, du mục, da đen, tóc cứng như rễ tre… Do vậy ngày nay thổ dân vẫn rêu rao người da trắng đến cướp đất của cha ông họ. Một nhóm người dựng lều trước Trụ Sở Quốc Hội Canberra- gọi là Toà Đại Sứ Lều để đòi lại đất đai…Capt. Phillip được bổ nhậm làm vị Toàn Quyền Tiên Khởi, để cai trị những tội phạm, họ phải làm việc lao động khổ sai ban ngày. Để khắc phục các khó khăn ban đầu mới lập quốc, Toàn Quyền Phillip ra lịnh các tội phạm chỉ được cấp phát thức ăn theo khẩu phần quy định (chính Ông và các viên chức Chính Phủ cũng phải tuân thủ để làm gương) và sau khi các nam nữ tội phạm thi hành hết thời gian thụ án, họ được trả tự do, được quyền lập gia đình để sinh sống theo nghề nghiệp của họ…

Tình hình Úc ngày 06 tháng 11- 2012

Đầu tháng 11, có 1 Lễ Hội mà không ai là không biết đến, đó là ngày hội đua ngựa Melbourne Cup- xảy ra vào ngày thứ Ba tuần lễ đầu tiên của tháng 11, tuy cuộc Đua Ngựa này được tổ chức tại thành phố Melbourne, nhưng được mọi người khắp nước Úc theo dõi, ngay cả các nhân viên Ngoại Giao đoàn Úc đang làm việc ở nước ngoài cũng phải hướng về…Kết quả cuộc đua sẽ đưọc chiếu trực tiếp trên TV để bà con theo dõi, sau 3 giờ chiều. Vào giờ đó mọi sinh hoạt xã hội tạm ngưng, mọi người nín thở theo dõi kết quả. Có điều là máy bay vẫn bay, tàu điện vẫn chạy…( Mấy năm trước, có một vài băng cướp đã  lợi dụng dịp sơ hở này để  tổ chức đánh cướp các ngân hàng..)

Đặc biệt năm nay có sự tham dự của cặp vợ chồng Hoàng Gia Anh là Thái Tử Charles và vợ- Công Nương Camila, đang công du các nước Á châu Thái Bình Dương, đại diện Nữ Hoàng Anh, trong dịp kỷ niệm 60 năm trị vì ngai vàng của Bà, đến chủ tọa và trao cúp cho chủ nhân con ngựa đoạt giải nhất. Melbourne Cup chỉ là cuộc đua ngựa chính thức và nổi tiếng hàng năm, nhưng vấn đề đua ngựa và đua chó là 1 sự kiện bình thường hàng ngày, được tổ chức qua các đại lý TAB, nhan nhản các nơi trên đường phố của Úc. Đây là những doanh nghiệp, được chính phủ cho phép kinh doanh và nộp thuế.

 (Chính phủ Úc dùng tiền thuế để phát cho dân nghèo, thất nghiệp, sống tạm 5- 3 năm, có người đã hưởng với thời gian lâu hơn, qua cơ quan CentreLink, trong khi chờ đợi tìm việc khác. Cho nên không thiếu gì người đã “nướng” hết cơ ngơi, sản nghiệp vào các trò đỏ đen, gambling, hoặc đem đi “nuôi ngựa, nuôi chó” (giống như bên quê nhà nuôi số đề..? ?..). Tham dự Melbourne Cup cũng là 1 dịp để các người đẹp khoe quần áo fashion và đặc biệt là các kiểu mũ, nón thời trang; nam giới thì tiêu thụ bia, rượu, và thuốc lá (ngoài trời) thả giàn ….

Như đã nói trên đây, gambling, cờ bạc là 1 sắc thái khác trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của  dân Úc như đánh lotto…có xổ hàng ngày, đặc biệt OZ Lotto, xổ vào Thứ Ba 6-11-2012 trùng ngày Melbourne Cup năm nay, jackpot lên đến 100 triệu Dollars cho Lô Độc Đắc. Tại hạ cũng xin bắt chước bạn nào bên Mỹ, đã hứa là sẽ bao nguyên 1 chuyến máy bay Boeing 747 để đưa các bạn Cựu H/S TPH qua Mỹ du lịch, bao ăn ở, chi phí đi lại, tiêu xài, kèm hồng bao lì xì…thì bên Úc này, cũng tương tự, nếu tạ hạ trúng Lô 100 triệu đô Úc, cũng sẽ bao du lịch Úc châu trọn gói…Xin anh chị em  chuẩn bị sẵn thông hành, kẹt cái là xin VISA hơi khó, vì đi du lịch Úc rồi trốn ở lại bất hợp pháp là việc thường xảy ra , với đủ các sắc dân đến từ Hoa Kỳ, Anh, Âu châu, Á châu (đứng đầu là chú Ba), rồi Vietnam ta…cho nên Chính phủ Úc rất thận trọng khi cấp phát VISA… Nhưng giờ chót lại không may rồi, hẹn các bạn lần sau vậy.

Thời tiết tại Úc 

 Bên xứ này có 2 mùa nóng và lạnh rõ rệt, tuy là 1 lục địa, nhưng Úc chỉ có các thành phố chạy dọc xung quanh các vùng có bờ biển bao quanh Châu Úc, với các Thành Phố Thủ Đô, Tiểu bang và Lãnh Thổ Liên Bang đã kể trên, còn chính giữa là sa mạc, cát nóng, nhưng lại giàu tài nguyên và khoáng sản mà chú Ba đang dòm ngó xin mua để đem về sử dụng và đầu cơ tích trữ, đợi thời cơ khi giá thị trường cao mới bán ra. Mùa Xuân của Úc, từ tháng 9 đến 11, Hè (tháng 12 đến 2 ), mùa Thu (tháng 3 đến 5) và mùa Đông (từ tháng 6 đến 8). Những ai muốn đi trượt tuyết, cảm cái lạnh run cầm cập của Núi Tuyết thì nên đến Úc trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 (như Thu Nguyệt). Trong tháng 11 này, dân Úc đang bắt đầu cảm thấy nóng, ngoài đường có các cây xoan tím nở rộ. Đó cũng là dấu hiệu báo Hè đang tới. Các sĩ tử Úc đang thi Tú tài để chuẩn bị vào đời, họ đi học nghề tại Trường Cao Đẳng TAFE, đi Cảnh Sát hoặc nhập ngũ nếu không tiếp tục Đại Học…

  Phóng Viên Địa Phương Minh Ngọc (Sydney)

   Ảnh Thu Nguyệt

 

 Nhà hát Opera

3, Nhà hát nhìn từ xa

4 : Nhà Hát Opera

 

H 5,

6: Mặt tiền của Quốc Hội ở thủ đô Canberra

6a

 : Cửa vào tòa nhà Quốc Hội

: Phòng họp Hạ Nghị Viện

: Phòng họp Thượng Nghị Viện

Thủy thủ của tàu Captain Cook

 Đứng Trước biển

H11,Trượt tuyết

12: Núi tuyết

: Hoa xoan tím

                                        UTS: University of Technology of Sydney

 

Có 17 bình luận về Lá Thư Úc Châu – Tháng 11

  1. Một Lúa nói:

    Happy Thanksgiving ! Chị Thu Nguyệt và Minh Ngọc ,

    Cám ơn bạn Minh Ngọc cho đọc bài viết về lịch sữ và địa lý nước Úc rất hay và các ảnh minh họa. Nhưng hấp dẫn nhứt là còn chút xíu nữa là tụi tui được quá giang Boeing 747.  Chỉ nghĩ tới chiếc máy bay to kềnh đó là đã rồi. nói chi là được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nước Úc. Tụi tui sẽ chờ thứ ba tuần tới, bạn Minh Ngọc nhớ mua lotto nghen. Nếu không hit jackpot  thì Minh Ngọc bao khúc đuôi của máy bay cũng được, hay ít ra cũng bao ăn bụng vài bữa cho cả đám tụi tui khi đến Sydney. Còn việc xin Visa vào Úc nghĩ rằng không khó. Ai thì không biết, chớ tui và Cả Lần ăn “chai”, nên chánh phủ Úc không cần sợ tụi tui bắt trộm Kangaroo làm thịt nấu rượu chát.

    Cám ơn bài viết hay và bổ ích, chờ đọc những lá thư Úc châu kế tiếp. Một Lúa sẽ cố gắng họa một bài đáp lễ bạn.

    Một Lúa

     

     

     

     

    • Minh Ngoc nói:

      Hello….ban Một Lúa..Minh Ngoc xin cho bai Tho cua …ban de dap le..MN cung thuoc truong phai Coc Coc va ButTre ben Uc nay…Van de Lotto ben Uc nay co nhieu nguoi mua tuTre toi Gia van chua Trung Jackpot…Nhung co nguoi mua  lan dau da Trung ngay..Kho noi lam..Tuy nhien “song la hy-vong-Hope-se co ngaygap va dai cac Ban hien VL mot chầu nhau…Chen chu chen Em nhe…Xinloi MN ko co dia chi Email address nen phai ke vao d/c cua Ong Anh MN..Thong camnhe

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn phóng viên Minh Ngọc đã có Lá thư Úc Châu thật tuyệt. Nhờ vậy mà tui biết đôi phần về lịch sử của Châu lục nầy và những cư dân đầu tiên. Nghe bạn nhắc đến đua chó, tui mới nhớ hôm 12.11 tui có đi chơi ở Vũng Tàu, nơi đây cũng có tổ chức đua chó, tui định vào xem chơi cho biết, nhưng phải mua vé, nghe đâu mất 40.000 VND, nên chán quá không xem ( gần bằng vé vào cổng xem đá bóng quốc tế ở VN ). Cảm ơn bạn có ý tưởng nếu trúng lô độc đắc 100 triệu đô la Úc, sẽ bao cho bạn bè sang Úc du lịch. Bạn ơi, ở quê nhà, nếu trúng độc đắc 6 vé cúng đến 9 tỷ VND, chắc cũng đủ bao cho các bạn về quê chơi 1 tuần, ăn nghỉ ở nhà hàng khách sạn 5 sao, nhưng cả Lần thì chưa bao giờ mua tới 6 tở vé số, mỗi tờ 10.000 VND. Cảm ơn Thu Nguyệt đã có hình ảnh minh họa thật tuyệt. Mong nhận được bài thường xuyên của bạn Minh Ngọc. Chúc sức khỏe !

    • Minh Ngoc nói:

      Chào anhCả Lần…Tại hạ xin bắt chước các Bạn trong nhóm đễ ra mắt anh Cả…bằng 1 xị đế  nhé…Cám ơn Anh Cả có nhã ý đãi MN 1 chầu KS 5 sao ở VN…Hy vọng thành sự thật!!!Chúc mọi su75may mắn..MN

  3. KiềuOanh nói:

    Đọc đến đoạn Minh Ngọc trúng vé số sẽ bao trọn gói cho tất cả các bạn du lịch Úc Châu , KO cũng lầm rầm khấn vái …..ai dè đến cuối câu …hẹn các bạn lần sau !Hic ! Buồn …5 phút ! Mong sao mỗi tháng đều nhận được lá thư Úc Châu để biết tình hình Lotto của bạn mình . HY vọng ngày trúng số sẽ không xa ,wink

     

    • Minh Ngoc nói:

      Kieu Oanh oi.Ky lotto 100T  vua roi co 5 nguoi lucky- KO Phai MN dau hic hic…KO cu tiep tuc khan vai di..roi se co ngay..Sorry maycai may nay khong co dau tiengViet..KO rang doc..MN se noi ong Anh cai dat tieng Viet sau nhe..Bye KO good luck cho giadinh Ban  MN

    • KiềuOanh nói:

      Hoan nghênh bạn MN tham gia trang nhà TPH-VL . KO còn đang thắc mắc vì sao tên anh cả Lần “hân hạnh” được MN nhắc đến ở đầu trang thư cùng với anh SOS  vậy ? Nhân vật nổi tiếng à ?wink Anh cả Lần sướng hé !

  4. Thu Nguyệt nói:

    TN sẽ gởi thêm hình có Quốc huy Úc, các bạn xem nhé!

  5. Thu Nguyệt nói:

    Cám ơn anh cả Lần, anh Một Lúa và Kiều Oanh đã có lời khích lệ. MN & TN đã ký hợp đồng cho mục “Lá Thư Úc Châu” rồi. Do đó cả hai chúng tôi sẽ cố gắng ra mắt độc giả hàng tháng và rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh chị em trang nhà.

  6. Minh Ngoc nói:

    Chị TN ơi..Nhìn hình chị đứng dưới cây Xoan Tím của Úc- tên Anh Ngữ là jacaranda đấy- trông thơ mộng lắm,làm MN nhớ tới bài “Hoa xoan bên thềm cũ đấy”…Chị có nhạc bản này ko ? Nhớ gởi cho MN nhé…Bye chị 

  7. Nguyễntuyết nói:

    Wow ! Wow! Wow ! chuyến đi Úc cuả Thu Nguyệt gặt hái nhiều thông tin  đáng kể hé , TN đã kết giao với Minh Ngọc , mỗi tháng có những thông tin kỳ thú ở nước Úc , thật là thú vị , vậy là trang nhà mình tăng thêm sức sống từ trong nước và cả ngoài nước ,  NT sẽ thường xuyên vào trang để đọc  ” Lá thư Úc Châu ” cuả MN nhé , NT hy vọng có 1 ngày sẽ qua thăm xứ Úc cho biết . Mến chúc MN và gia đình vui khoẻ…. MN ơi tiếp tục mua vé số đi để có dịp bao SOS và cả  các bạn trong trang nhà VL đi du lịch qua Úc nhé. Mến   Gơod luck nhe. NT Snow.

  8. Minh Ngoc nói:

    Than gui Ban Nguyen Tuyet-Snow Nguyen..Cam on nhung loi khich le cua Ban.May hom nay ban ron cong chuyen nen ko vieng tham Trang TPH-VL..Mong Ban thu loi vi hoi-am Tre….MN dang viet thu Thang 12 vi sap busy trong mua Holiday…MN nho loi can dan cua Ban va hy vong “Than Tai” se go cua..de MN co dip Moi cac ban qua choi xu Uc nay…Vi MN xai computer o Hang nen ko co dau tieng Viet..Mong Ban rang doc va dung doan sai nhe..Than chao…Minh Ngoc-Sydney- Australia..

  9. Minh Ngoc nói:

    Nhân nói chuyện đánh máy Computer chữ Việt mà ko bỏ dấu sẽ gây những ngộ nhận tai hại và chết người -thiếu điều ko có nổ súng như bên Mỹ mới đây – như sau : Cách đây khoảng 25-30 năm,khoảng 1986-87,lúc đó dân làm báo đánh máy xong phải ngồi bỏ dấu tay…Hôm đó ông phụ tá Chủ bút bận rộn thê nhi gì đó,khi bỏ  dấu,lạng quạng đọc đoạn văn tả 1 phụ nữ:..”nàng là 1 người đàn bà dam dang,thay vì là đảm đang,ông ta cho dấu sai,thành dâm đãng…”

    Một đoạn văn khác :” anh ta rất tử tế,biết tôi tỵ nạn mới qua chưa có xe hay đón tôi đi..nha tho..các bạn ơi,thay vì nhà thờ,ông ta đánh thành “nhà thổ”…thế có chết người ko chứ !! Cẩn thận khi bỏ dấu nghe các bạn…MN

  10. Thu Nguyệt quả là người hạnh phúc nhất trên đời! Tuyệt vời!(PT).

  11. nguyễn thúy trang nói:

    Minh Ngọc thân mến

    Nhờ Minh Ngọc chuyển đến cô giáo NGUYỄN  THỊ  NGỌC  ĐIỆP là 

    vợ chồng người bạn của cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp đang ở nước Úc

    Họ bị thất lạc với cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp từ năm 1997 đến nay

    Trước kia họ liên lạc được với cô Nguyễn  Thị Ngọc Điệp sidney nhưng từ năm 1997

    đến bây giờ thì  biệt vô âm tín

    Vợ chồng người bạn của cô Điệp có đăng tin tìm cô NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP ở mạng

    kimquy.com

    Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhận tin này do Minh Ngọc chuyển giúp thì liên lạc qua hộp thư điện tử

    [email protected] gấp vì có chuyện rất cần

    Thành thật cám ơn

    Nguyễn Thúy Trang

    • Nguyễn Thi Ngọc Điệp nói:

      Thuý Trang thân mến,

      Cô đọc đươc tin nầy rất trễ. Em đã nhận được email address cuả Cô rồi. Em làm ơn chuyển

      giúp đên người bạn cuả Cô để Cô liên lạc vì từ 2004 Cô mới dọn về địa chỉ khác chứ 1997 Cô

      vẫn còn ở địa chỉ cũ

      Em làm ơn giùm . Cám ơn Em

      Cô Điệp

Trả lời Minh Ngoc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác