Đành thôi

Ngày đăng: 20/11/2012 10:48:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Nói theo đề dẫn bài ” Có Ai? “: Chàng họ ” Lục ” Cửu Long  vì cảm thương cảnh tình Thục nữ… định ra tay,nhưng tự thấy không đủ sức nên gọi có ai trợ giúp…? Được đáp lại, Lê An ! Sau giọng đằm thắm dịu dàng, rồi vẫn bất lực nên cất tiếng than rằng: Nàng hởi ! Ta” Đành thôi” để trở thành đề bài thơ của Lê An. Điều lạ, chẳng biết hai chàng có họ hàng gì mà giọng điệu giống nhau như hai mà một? (PT)

Có 1 bình luận về Đành thôi

  1. Nguyễntuyết nói:

    Đành thôi em hởi đành thôi 

    Xa nhau vạn kiếp , nhớ hoài ngàn năm

    Dù cho trái đất vuông tròn

    Có ngày gặp laị sẽ tri âm

    Tri âm ,tri kỷ , tri nhân

    Ngàn năn vẫn vậy anh đành chịu thôi !!??

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác