Cho con của Phong Tâm

Ngày đăng: 11/10/2012 06:51:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Về tới TPHCM, sáng nay tôi gọi điện hỏi thăm anh bạn Phong Tâm thì được biết anh đang ở Bến Tre, nộp bản thảo tập thơ cho Hội Văn Nghệ Nguyễn Đình Chiểu. Như vậy là không lâu, tập thơ này sẽ được trình làng trước bạn đọc. Đây là một trong những bài được viết bổ sung cho tuyển tập này(LM)

 

              Cho con

                              Nầy con

                              Ba cho các con tất cả

                              Bằng những thứ vô hình

                              Không thể cầm trên tay

                              Không đời nào mong trả lại

                              …..

                              Chỉ khi biết làm cha làm mẹ

                              Được làm ông làm bà

                              Lúc đó các con sẽ nhận thấy

                              Sẽ cầm nắm được

                              Bằng đôi bàn tay của trái tim mình

 

                                     Phong Tâm

 

Có 2 bình luận về Cho con của Phong Tâm

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn anh Phong Tâm đã nói thay cho những người ” không còn trẻ” nữa. Mong rằng các con của chúng ta sẽ nhận được khi chúng nó có con, có cháu !

  2. Nguyễntuyết nói:

                       Tặng con                

    Mẹ chỉ tặng con lời khuyên cuả mẹ

    Còn tuổi trẻ con hãy cố gắng học  hết mình

    Cố gắng siêng năng con sẽ được thành tài

    Nếu 1 mai con chẳng thành tài

    Nếu không thành tài thì con sẽ thành nhân

    Thế cũng đủ giúp con trong cuộc sống

    Tri thức kia giúp con được làm người

    Dẫu không giàu không khá giả như ai

    Con sẽ được trời ban cho hạnh phúc

    Và con hãy bình yên trong cuộc sống

    Không đói nghèo là quá đủ nhé con yêu.

                     NT Snow

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác