Punta Cana, tỉnh lẻ đêm buồn

Ngày đăng: 19/09/2012 12:03:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

Dominican Republic là một đảo quốc trên vùng biển Caribbean. Vị trí trung tâm của nước nầy ước lượng nằm trên 18 độ bắc vĩ,  ngang tương đương với tỉnh Quảng Bình, nhưng nước nầy ở châu Mỹ La tinh, phía bán cầu tây của thế giới. Nhiệt độ trung bình 26 độ C vào mùa hè và 22 độ C vào mùa đông. Lượng mưa vừa phải. có rất nhiều bãi biển cát trắng rất đẹp, nước ấm quanh năm, cây cỏ nhiệt đới xanh tươi, khí hậu ôn hoà mát mẻ. Có những bãi biển được thiên nhiên bao bọc bên ngoài bằng đụn cát ngầm và dãy san hô, mực nước và sự an toàn như trong hồ bơi trên đất. Đất nước họ phát triển thành công ngành thể thao Golf và ngành du lịch có từ lâu đời.
      Hotel, khu văn phòng, nhà hàng hồ bơi và những khu vực phục vụ công cộng ngang tầng mặt đất, mái lợp tranh  truyền thống rất dễ thương của đất nước nầy.

Cùng chia sẻ hòn đảo với nước láng giềng Republic of Haiti ở đầu tây, Cộng hòa Dominican chiếm 2/3 diện tích đảo phía miền đông. Một phần dân Dominican xưa kia đến từ châu Phi, trên những chiếc tàu buôn người của đế quốc Tây Ban Nha, phục vụ cho bước chân chinh phục và sự nghiệp mở mang thuộc địa Mỹ châu của hậu duệ Columbus mấy trăm năm trước. 
        Tuy đất đai ít oi và dân số khiêm nhường, nhưng đảo quốc nầy được xếp hạng top 5 trong các ngành xuất khẩu đường, cà phê và hạt ca cao – nguyên liệu chế biến sô-cô-la.
        Punta Cana là khu du lịch với những resorts, khách sạn, những phức hợp phục vụ goft, khách sạn, tours, tọa lạc trên khu vực vùng mủi cực đông của đảo. Từ đây du khách có thể ngắm cảnh mặt trời mọc từ Đại tây dương và cảnh chiều rơi trên biển 
Caribbean lộng gió. Đây cũng là một trong 100 địa điểm mà người ta khuyên bạn nên viếng thăm trước khi giả từ gác trọ, đoàn tụ tổ tiên.
        Người dân Dominican hiền hòa, thân thiện dễ mến, ngôn ngữ chánh là tiếng Spanish nhưng họ nói tiếng Anh rất giỏi.
Có lẽ ảnh hưởng từ ngày người Mỹ chiếm đóng ở đây 1916- 1924, trong mục đích ngăn chặn người Tây Ban Nha trở lại thống trị vùng đất cũ.
        Họ cũng có những sinh hoạt gần giống như một vài nơi trên thế giới như những quầy kiosk bán đồ lưu niệm nói giá trời ơi, đất hỡi, những căn nhà tôn hen rĩ đỏ lòm ọp ẹp ở vùng quê, những chiếc Honda ôm mà họ văn vẻ gọi là taxi hai bánh, những quày thịt bán cho địa phương lối xóm, lũng lẵng thịt thà gần giống như một lò mổ bò nào đó ở Cầu Mới, Tân An Luông.
        Chùm ảnh nầy nhằm giới thiệu các bạn cảnh đẹp xứ người, và cũng gợi nhớ một vài kỷ niệm làng quê, mà vì sinh kế có người ít có dịp gặp lại.
        Cám ơn các bạn theo dõi.

Nguyễn Thế Điển

246    Hotel, khu văn phòng, nhà hàng hồ bơi và những khu vực phục vụ công cộng ngang tầng mặt đất, mái lợp tranh  truyền thống rất dễ thương của đất nước nầy.


   Dorms xây từng khối riêng biệt có 4 phòng ngủ, mỗi phòng có 2 giường đôi. Gia đình đông có thể lấy 2 phòng kế cận, có cửa thông bên trong, khoá 2 chiều.


   Lối đi từ khách sạn xuống bãi tắm


  Ánh nắng nhấp nhô ngoài xa cách bờ chừng 200 mét, phía đưới là rạng san hô dày đặc. Lợi dụng quà tặng của thiên nhiên, cộng thêm óc sáng tạo, con người tự bảo vệ mình đối với những con cá mập hung dữ vùng nước ấm.


478    Hừng đông nơi bãi vắng.

596    Đường làng quê. 

  Cảnh gần giống Nha Trang, rất tiếc cây phượng vĩ còn khắc hàng tên ” tây ” đã hết bông. Dừa không trái, có lẽ chờ cưa xả làm kèo như dừa lão Bến Tre.

 

264    Cây trái mù u được trồng tươi tốt trên khuôn viên khách sạn. Mình chạnh nhớ cây mù u hiu quạnh góc vườn nhà ở quê ngày nào.  Nó thường xuyên bị cả xóm chặt đẽo thân da để lấy mũ nhựa làm cao dán.


                                 Buồng cao hòn.


    Nếu không có chữ Spanish, tưởng chỗ nào quen lắm.

678     Chờ giờ vô học của một lớp cấp 2

 

Có 6 bình luận về Punta Cana, tỉnh lẻ đêm buồn

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào bạn già mà ” sung”. Tui đi Vũng Tàu về, đi đám liên tục . Oải quá, hổm rày chỉ đọc trang nhà thôi, chưa viết nổi. Hẹn sẽ đáp lễ bạn khi thấy khỏe khỏe. Chứ ý tưởng thì đã có. Cho gởi lời thăm hết mấy bạn ở bển !

  2. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Điển ơi , những tấm hình huynh đưa lên thật ấn tượng và hay quá…. nào là sân golf, bãi biển…. cây mù u….. rồi cây cau có buồng cau say trái nưã…. tuyệt quá…. cái tấm hình nào cũng hay quá…. cám ơn cho tui và các bạn thưởng thức và du lịch  l bằng hình ảnh nhé. NT Snow.

  3. Nguyễn Thế Điển nói:

    Cám ơn Nguyễn Tuyết và anh Lần viết lời bình luận.

    Anh Lần nghĩ ra chuyện rồi từ từ viết sau thì hay quá.

    Còn tui viết đại vài câu rồi từ từ nghĩ tiếp. Tui nghe lời

    thằng Tí, viết bài kiểu đá banh,  đụng đâu đá đó, banh lỡ lọt

    ra khỏi sân thì cũng có người lượm ném vô, đá tiếp.

    Mỗi người mỗi vẻ,  muốn thử xem sao, nếu không

    miển phê bình nhe.

    Chào anh và NT Snow

    NTĐ

  4. KiềuOanh nói:

    Một đất nước ở tận Châu Mỹ La Tinh xa xôi mà có nhiều cảnh trí giống như ở VN vậy.Anh Thế Điển ơi,tấm hình cuối cùng em thấy quen lắm đó,nếu không có dòng chử Spanish thì em tưởng hơi ấy là một trong những cửa hàng nằm dọc theo con đường đi ngang qua Tân An Luông-quê hương của Anh Hoàng Hưng-

    Em thích cách viết bài theo kiểu”đá banh” như anh Thế Điển nói.Đặc biệt là có người”dẫn banh”cho mình …..”sút”, wink nhưng thường là “sút” ra khỏi khung thành vì em đâu phải “cầu thủ chuyên nghiệp”.frownThôi thì từ từ để em luyện tập để sau này mấy anh em mình”ăn ý”hơn hé. Rồi sau đó mình “thách đấu”với anh Cả Lần xem sao ?

    Để xem có ai hứng thú tham gia vào “đội bóng viết lách”với anh em mình không đã…..Hay là anh Cả Lần sẽ gia nhập luôn …????

  5. Ngan nói:

    Hi a Điển!

    Cảm ơn a share thông tin cụ thể và nhưng hình ảnh tuyệt vời, e cũng sắp đi du lịch ở Punta Cana mà không biết người Viet Nam đi du lịch ở nước đó thì có phải xin visa k???

    nếu k phiền thì a share thêm thông tin cho e nha!!!

    email của e là: [email protected]

    Cám ơn a!

    • Một Lúa nói:

      Chào Ngân (xin lỗi vì thấy chữ không có dấu)

      Điển xin được trả lời trên trang nhà cho ấm áp nghen bạn. Mình đi du lịch chỗ đó theo tour, xài US passport, hoặc là nước Republic Dominican không cần visa. Không ai kêu, nên mình  không để ý việc visa nhập cảnh. Tour du khách chuyến mình đi hầu hết đến từ Châu Âu, giá vé bán trọn gói đi về ăn ở cho một tuần lễ. Dân Châu Âu họ trả gắp 3 lần vé của mình có 2 lý do. Đường  bay của họ xa hơn từ Philadelphia của mình. Các công ty du lịch chỉ nhắm vào mục tiêu châu Âu, vả lại mình mua vé vào thời điểm điền vào chỗ trống vớt vát tiền xăng nhớt cho họ. Đúng ngày hẹn, du khách tự đến phi trường gần chỗ mình chọn trước, lấy vé đến thẳng Punta Cana, họ rước mình về khách sạn. Trong khách sạn có 2 nhà hàng, 1 là thức ăn tự chọn, và nhà hàng Ý. Hằng ngày mình ăn uống và đi chơi theo họ thoải mái. Trường hợp đến đó mình tự ý tẻ ra đi chơi một mình cũng được.

       

       

       

Trả lời Ngan Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác