Nổi buồn trong ta của Võ Châu Phương

Ngày đăng: 20/09/2012 06:59:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 

Đây là bài thơ mà Võ Châu Phương dùng để phản hồi trong bài thơ Dạ Du của Hải Đường. Để trả lời và cám ơn tác giả, HĐ đã làm tranh thơ gửi cho LM, đó là lịch sử của bài thơ này (LM)

Nổi buồn trong ta

Nghiêng nghiêng chếch bóng trăng gầy
Mi buồn có một, lòng nầy buồn hai
Hẹn nhau gặp đỉnh non đài
Trăng khuya đã lặn không lời cho ta
 Nhìn trời nhìn đất xót xa  

  Hỏi mây, hỏi gió, trong ta ai buồn?
             

 

Võ Châu Phương

Có 2 bình luận về Nổi buồn trong ta của Võ Châu Phương

  1. Huỳnh Hương nói:

    TRĂNG TÀN

     

    Trăng xưa chung bóng cùng nhau

    Trăng giờ lẻ bóng, nỗi đau riêng mình

    Hỏi trăng còn nhớ chuyện tình

    Trăng soi chiếu sáng bóng hình hai ta

    Trăng giờ chếch bóng mờ xa

    Trăng tàn như cuộc tình ta nhạt nhòa!

     

    Huỳnh Hương

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc phản hồi của HH mới nhớ hôm qua trên đường về, nhà thơ Tấn Giỏi nhắn tin vào máy anh em trên xe tặng bài thơ rất hay. Ông CC hãy cho bày thơ nầy lên để anh em đọc chơi !

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác