Tình thơ của Nguyễn Tấn Giỏi (số 038)

Ngày đăng: 11/08/2012 10:00:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Có “cô gái yêu thơ” nên nhà thơ tình Nguyễn Tấn Giỏi mới dào dạt “Tình thơ”: Ta đi trong gió say mùi nắng…Ta viết mãi bài thơ tinh lãng mạn…Chiều qua chiều…ta ngồi hát vu vơ…Tình muộn cũng ấm lòng người để tiếp tục cuộc hành trình trên bước đường… phiêu lãng và mơ vẫn còn mơ! (PT)

 

Tình Thơ

 

Ta đi trong gió, say mùi nắng

Có lẽ rằng, ta vẫn còn mơ !

Yêu thật nhiều… chỉ tại mấy vần thơ

Rồi lời chết, nét cằn ai còn nhớ !?

 

Ta yêu “em”, dù chưa lần gặp gỡ

Hồn thơ kia… ta đợi tự bao giờ !

Hạt nắng chiều làm cỏ úa xác xơ

Chút tình muộn đủ ấm lòng chân phiêu lãng

 

Ta viết mãi bài thơ tình lãng mạn

Gửi đến chân trời, có “cô gái” yêu thơ

Chiều qua chiều… ta ngồi hát vu vơ

Ôm ấp mãi… bóng hình “cô gái” ấy !

 

                 Nguyễn Tấn Giỏi

 

Có 9 bình luận về Tình thơ của Nguyễn Tấn Giỏi (số 038)

  1. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Tấn Giỏi mến,

    Hôm  tháng 07 NT về VN mà không có duyên gặp được huynh, 1 nhà thơ mà NT cũng thích lắm, hôm nay bổng dưng vào chợ thơ,  NT đọc dược bài thơ tình lãng mạn cuả huynh , Nt cảm thấy hay và tâm đắc lắm , dòng thơ huynh viết  mang chất lãng mạn và quân tử nưã …. NT nghĩ ” cô gái ấy trong thơ cuả huynh…. nếu có dịp đọc qua bài thơ này… chác là cô ấy mến phục huynh lắm  !!!

    Cô gái ấy dù chưa lần gặp mặt

    Nhưng dường như đã biết tự bao giờ

    Gặp trong thơ hay chỉ là mơ

    Vì tơ trời chưa định vị đó mà thôi

    Thế cũng đủ…. để trãi lòng quân tử

    Cô gái nhỏ, hẹn kiếp sau gặp lại

    Vẫn mài là tri kỷ thế mà thôi !!!

    NT Snow

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mấy ngày nay, đi đám “tối mặt”, hôm nay vào chợ gặp thơ của Tấn Giỏi.

    “Ta yêu “em”, dù chưa lần gặp gỡ

    Hồn thơ kia… ta đợi tự bao giờ !”

    Phục ông Tấn Giỏi sát đất !

  3. Huỳnh Hương nói:

    Anh Tấn Giỏi thân mến,

    Cho HH mạn phép góp ít vần thơ cùng anh nha

     

    Vần thơ thương nhớ…

    Em vẫn nhớ nơi vườn thơ kỷ niệm
    Vần thơ hồng nuôi dưỡng một tình yêu
    Thời gian trôi cho em nhiều mơ mộng
    Ánh mắt chờ…lệ bỗng ướt bờ mi

    Ta yêu nhau chưa một lần gặp gỡ
    Những vần thơ thầm thì như khẽ gọi
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Khúc tình ca nốt lặng trầm…lãng đãng

     

     Bài thơ tình… rạo rực tiếng yêu thương
    Nhớ người yêu mong mõi phút tương phùn
    Chút tình thơ, em gửi cùng mây gió
    Những yêu thương ấm áp mãi đợi chờ

     

    Huỳnh Hương
     

  4.                   Anh Tấn Giỏi kính mến,
      Một bài thơ tình hây, tình yêu của một nhà thơ cho ra chớ không cần đón nhận.
    Nhà thơ rung cảm với mọi vật, yêu thiên nhiên, yêu tiếng chim hót buổi sáng, Hạt nắng chiều làm cỏ úa xác xơ cũng đáng yêu, tình yêu cao cả không có chiếm hửu.

  5. Xin đa tạ những phản hồi yêu mến !

    Của Văn Lần, Nguyễn Tuyết, Huỳnh Hương

    Anh Phong Tâm viết lời dẫn tỏ tường

    Châu Phương Võ cho lời hay ý đẹp

    Chợ dù hẹp, nhưng tình người không hẹp

    Luôn  đón chờ khách viễn xứ , tha hương

    Hồng Oanh ơi ! bức tranh thật dễ thương

    Có “cô gái yêu thơ” xinh đẹp quá !!!

    Huỳnh Hương ơi !, Nguyễn Tuyết ơi !

    Thơ em không là sáo, sao réo rắc dìu êm

    Thơ em không là mây, sao bồng bềnh lãng mạn

    Thơ em không là nắng, sao ấm cả chiều Đông

    Không phải chén rượu nồng, mà lòng anh ngây ngất !!!

    Thân ái !

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Tấn giỏi viết bài thơ đa tạ

      Làm Huỳnh Hương cũng cảm thấy bồi hồi

      Những chân tình mà anh đã viết ra

      Thêm thắt chặt tình đồng hương thân mến

      Hương xin gửi tặng anh “chun rượu trắng”

      Để lòng anh ngây ngất với men nồng

      Cho chếnh choáng với thơ tình lãng mạn

      Cảnh hữu tình mây trắng, ấm chiều Đông!

      Huỳnh Hương

       

  6. Kieuoanh nói:

    Anh Tấn Giỏi ơi à , Anh Tấn Giỏi ,

    Phải chi em được biết  anh sẽ gởi ,

    Tặng mấy dòng thơ cho anh chị phản hồi .

    Thế nào em cũng cố gắng góp lời .

    Để được anh họa tên mình trong thơ ấy ..

    Anh Tấn Giỏi ơi , Thơ anh rất hay ,em thích đọc thơ nhưng đôi lúc đọc xong không biết phải nói sao để diễn tả được cảm xúc của mình ,nên thường đứng bên ngoài để thưởng thức mà thôi . Hôm nay ” bạo dạn “mon men vào bài viết của anh để tỏ lòng ngưỡng mộ anh trai tài hoa . Chúc anh luôn khỏe để sáng tác thật nhiều thơ anh nhé ..

    kiều oanh .

     

  7. Cảm ơn em Kiều Oanh, cô gái xinh đẹp ! cảm ơn thật nhiều về lời phản hồi thật “điệu nghệ” và lời khen ngọt ngào của em cho thơ anh. Em cũng giàu cảm xúc và có hồn thơ lắm ! Hãy để tâm hồn lắng đọng, rồi ghi lại cảm xúc, em sẽ có những vần thơ tình nồng nàn… Chúc em thành công . Thân ái !

  8. KiềuOanh nói:

    Anh Tấn Giỏi ơi, Em cám ơn anh có lời khen em như thế , Lời khuyên của anh rất hay.” Hãy để tâm hồn lắng đọng ,rồi ghi lại cảm xúc ..” Sẽ có một ngày em nghe theo lời anh để xem em có “để tâm hồn lắng đọng ” được không ?  Mà hình như viết thư tình dễ hơn viết thơ tình anh Giỏi ơi , Em đã từng viết thư tình và được khen đáo để ( nhưng rốt cuộc là người tình ….trốn mất tiêu vì không biết trả lời ! broken heart, ) Báo hại thư tình của em hông có người thưởng thức ,frown!  Thiệt…….tình!!!!!

Trả lời Nguyentangioi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác