Thác Giang Điền – nơi nghỉ cuối tuần của người Sài gòn

Ngày đăng: 5/08/2012 11:30:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

Nhiều người đến công tác, học tập tại tp. Hồ Chí Minh, ngày nghỉ muốn đi chơi ở nơi thiên nhiên mát mẻ, không gian yên tỉnh và đi về trong ngày thì ngoài địa đạo Củ Chi, tắm biển Cần Giờ có thể đến thác Giang Điền, một trong những địa điểm khá lý tưởng đem lại cho du khách ngày cuối tuần thoải mái.

Thác Giang Điền nằm trên quốc lộ 1A (đường đi Nha Trang- Phan Thiết) nhưng chỉ cách tp. Hồ Chí Minh 45 km, thuộc địa phận huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Khu du lịch này rộng 67ha nên thích hợp với các nhóm học sinh -sinh viên  tổ chức dã ngoại hoặc những gia đình muốn tìm về với thiên nhiên. Du khách sẽ bị lôi cuốn bởi phong cảnh đẹp và thoáng mát ở đây như: đồi cỏ, rừng cây, dòng thác đẹp, vườn hoa cảnh,…

Cảnh quan khá đẹp

Thác Giang Điền tập hợp 3 dòng thác: thác Chàng, thác Nàng và thác chính là Giang Điền. Cùng với thác, cảnh quan thiên nhiên nơi đây được tô điểm với nhiều loại hoa tạo nên khung cảnh nên thơ.  Những con đường trong khu du lịch được lát và trải toàn bộ là đá hộc, những nhà chòi với kiến trúc như các nhà người dân tộc Tây Nguyên. trong các nhà này có trưng bày những cối giả gạo, bếp than, bên ngoài có dàn cồng chiêng với những chiếc chiêng lớn nhỏ khác nhau khiến du khách cảm tưởng như mình đang ở buôn làng nào thuộc cao nguyên xa thẳm. Sau khi đi dạo, ngắm cảnh khách có thể đến nhà hàng để dùng cơm và các món ăn khác như phở, hủ tíu. Buổi trưa mọi người có thể tắm thác, nước suối mát lạnh khiến du khách có thể trầm mình dưới nước hàng giờ. Bên cạnh đó còn có một hồ nhỏ mang tên Hồ Tuyền Tâm với các dịch vụ bơi thuyền , đạp vịt giống như dịch vụ các hồ ở Đà Lạt. Tuy nhiên không phải ai cũng thích chơi lâu dưới nước, tắm xong khách có thể vào quán karaoke máy lạnh nghêu ngao vài bản nhạc tránh cái nắng bên ngoài.  Trẻ em còn có thêm khu vui chơi tại sân patin.

ăn uống đa dạng

Tại đây có các nhà hàng, quán cà phê với các thức ăn theo hương vị từng miền  Bắc Trung Nam.  Các chòi lá làm nơi nghỉ chân cho du khách, khu vui chơi dành cho trẻ em, vườn hoa lan đầy các giống lan quý hiếm và cây kiểng lạ được sưu tầm từ khắp mọi miền. Ở thác Giang Điền có khu đất riêng dành cho những du khách có thể tự nướng thức ăn đem theo, khu du lich có cho thuê lò than để nướng. Một sinh viên Trường Đại học mở đã tổ chức dã ngoại ở đây nhiều lần cho biết, chỉ cần mua 2 ký thịt, 1 ký đậu bắp và 2 ký bún là có thể no bụng được cả chục người. Cái hay của tự nướng không chỉ là tiết kiệm mà còn là thú vui tự phục vụ. Thông thường, các đoàn đi dã ngoại với nhiều người thì thuê một lều để có thể nghỉ ngơi, nằm trò chuyện  sau khi thưởng thức các món ăn tự chế biến.

Với vẻ đẹp hoang dã khách có thể ghi lại nhiều kiểu ảnh để lưu niệm ở bên thác, trên đường có nhiều hoa. Khu du lịch có cả một chiếc tàu hỏa được thiết kế theo kiểu cổ sẽ đưa khách đi vòng quanh đồi cỏ, rừng cây, chắc chắn mọi người sẽ có được niềm vui tiếng cười thoả thích. Ở đây cũng có cho thuê xe đạp đôi để đôi bạn đi dạo chung quanh ngắm bờ hồ, đồi cỏ với chiều dài hàng mấy cây số.

Bài và ảnh Lương Minh Tâm

 

           tắm suối mát mẻ

         làm bếp

 

         ăn uống trong lều

Có 6 bình luận về Thác Giang Điền – nơi nghỉ cuối tuần của người Sài gòn

  1. Lưu Phương nói:

     

    Minh Tâm Thương,

    Cô hy vọng cháu cuả cô ” Con hơn cha để nhà mình có phúc”. Con giỏi lắm, cô mong được đọc nhiều bài viết của Minh Tâm. Cô LP

  2. PhiRom nói:

    Minh Tâm ơi! tụi con đi chơi như vậy thật   thú vị , tận hưởng được  không khí trong lành, được tắm suối mát mẻ, lại tự nấu ăn những món ăn  thật tuyệt , cô rất hoan nghênh con  giới thiệu  những điểm du lịch thật tuyệt vời, phong cảnh lạ mắt  vừa ít tốn tiền, con phát huy nữa nha…các chú các bác sẽ bắt chước tụi con đó…

  3. @ Minh Tâm,

    Đề tài và cách viết của MT rất thú vị, cô theo dõi tất cả .

    Đuờng đi Trảng Bom rẽ phải là thác Giang Điền, xa hơn, chưa tới trạm cân, rẽ trái vô thác Đá Hàn cũng thú vị lắm. Đi thác đá Hàn nên đi vào mùa nuớc đổ mới đẹp. Đuờng vào thác xuyên qua vuờn điều ( đào lộn hột), vuờn bắp nù bạt ngàn. Khi sau nhớ rủ ông pụng pự đi với MT, đừng để ổng ở nhà “mê truyện Tàu, ghiền chuyện Chuởng” báo hại cô đánh cờ tuớng bị ông “chiếu bí” thua hòai.

    Nguyenthilieu

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui đã nói ” Con nhà báo đi đâu tác nghiệp cũng được !” .Vì có 50% máu của nhà báo LM !

  5. Minh Tâm nói:

    Con cám ơn các bác, các cô đã có lời động viên con. Hihi. Như vậy thì con sẽ có động lực đi chơi nhiều hơn nữa ba há:)

  6. Minh Tú nói:

    Mình rất thích bài viết, nó cung cấp nhiều thông tin lắm !!

    cho mình hỏi nếu như đoàn khoảng 30 người thì bao nhiêu đồ nướng là đủ ạ? tụi mình tính nướng thịt gà, thịt bò với bắp!!! 

Trả lời Lưu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác