Chân quê của Hải Đường (028)

Ngày đăng: 3/08/2012 03:21:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Đọc “chân quê” người đọc không cần nhìn tranh cũng thấy một khung cảnh đồng  quê trong tưởng tượng, nhà em ở tận cuối thôn, nhà anh ở kế bên vườn ngó sang. Ở đó có một người con trai chưa vợ, được cô gái để ý thương thầm. nàng muốn được thay mẹ chàng vá áo. Một vài chi tiết nhỏ nói lên  tình yêu êm đềm của 2 mảnh đời thôn quê. (CC)

 

Có 10 bình luận về Chân quê của Hải Đường (028)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhà em ở tận cuối thôn- Nhà anh ở kế bên vườn ngó sang.

    Tui hình dung ra rùi. Tuy là 2 nhà còn cách nhau cái giậu mồng tơi. Thế mà :

    Như cơn gió thoảng êm đềm – Yêu thương đắm đuối làm mềm mắt môi.

    Quá ư là đúng với tựa bài thơ : Chân quê. Đọc bài thơ bác Cả nhớ bài hát gì có đoạn : “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ !…..”

    Đố HĐ, bài nầy ai BL trước, không kể bài của cả Lần. HĐ đoán đúng bác Cả chung 1 chầu cà phê sáng ” hàm thụ”

  2. Hải Đường nói:

    Hải Đường xin phép sửa lại câu thứ 10 ( vì sơ ý nên viết lên tranh sai )
    ” Yêu thương  THA THIẾT làm mềm mắt môi” .Kính, HĐ

     

    • AD nói:

      Gởi cháu Hải Đường,

      Bài thơ rất hay. Cháu Hải Đường  chịu khó làm lại “tranh” thì tốt hơn thay vì đính chính. Tôi nghĩ CC cũng sẽ vui lòng điều chỉnh; nếu không tôi khiếu nại cho. 

      AD

  3. Hải Đường nói:

    Kính thưa Bác Cả,

    Dạ, Hải Đường bình luận trước. Thưa chừng nào Bác chung? HĐ

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ái ! Chà chà ! Cái nầy hơi nghi nghi à nha ! Tại bác Cả đố mà quên giao là trừ HĐ, nhưng mà nếu giao thì cũng thua, vì ông LM nầy cũng ở ác với tui lắm. Vì bác Cả thua độ ở Thành phố mà bắt ông LM chung ! Nhưng hỏng sao cả. Khi nào muốn đi uống cà phê sáng thì HĐ hê 1 tiếng trên trang nhà là bác Cả chung liền ! Chứ về VN tốn tiền vé máy bay nhiều quá. Hôm qua bác Cả có đi chơi với 1 người bạn học vừa ở Úc về Tam Bình .

  5. Luu Phuong nói:

     

    Cậu Cả thân mến,

    Cả thua HĐ rồi phải không ? Chị cũng ở Sydney vậy Cả có cần nhờ chị chung cà phê cho HD không? Nếu Cả đồng ý thì một ngày đẹp trời nào đó chị sẽ chung rồi chụp hình gởi về cho Cả, coi như  hóa đơn thanh toán. Chị cho Cả nợ khi nào chị về VN Cả trả lại cho chị. Mà trên đời nầy hễ cho vay thì phải có lãi, chị tính gọn ” cinq six, dix douze ” thôi Cả chịu không? Nếu Cả trả lời trể chị đổi ý ráng chịu.

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chị Lưu Phương kính mến !

    Em vô vàn cảm ơn chị. Vậy là chị đồng ý cho cả Lần vay tiền trả nợ cử cà phê sáng cho cháu HĐ rồi phải không ? Hoan nghênh chị 2 tay 2 chân luôn. Khi nào chị về VN em trả lại cả vốn lẫn lãi. Nếu không cháu mình sẽ nói : bác Cả hứa cuội thì khổ ! Chứ Phirom có nói : cả Lần nầy khôn quá, chuyên gia “bán cái”. Hôm rồi nhờ H.Hưng chung độ cho P.Nga, H.Lợi, Nguyễn Tuyết,… ở Mỹ, còn LM chung cho PR,… PR đã nói cả Lần như thế rùi, nên hơi bị ” nhột” ! Nhớ là chụp hình chị uống cà phê với HĐ, kèm theo bài viết nữa nhé . Cám ơn chị nhiều lắm, chúc chị vui, khỏe.

    Em của chị – Cả Lần.

  7.                  Hãi Đường ơi! lại thêm một bài thơ hay.
      Châu Phưong lớn lên vùng quê, nên đọc bài nầy có cảm xúc cứ ngở nhà thơ sáng tác để tặng cho mình. Trong một khoảnh khắc, ngẩu hứng viết mấy câu để HĐ đọc cho vui :
                                     Tình Quê
               Mấy ngày không gặp nhớ nhau
             Hởi người thôn nữ bên cầu cách sông
               Thương nhau thương cả ruộng đồng
             Thuơng mồng tơi mọc, thuơng bông bí vàng
                chờ mùa lúa tới anh sang
             giúp cha gặt lúa, giúp nàng mang bông
                Tình quê giử mãi trong lòng
             Sắc son một dạ một lòng ngàn năm.

Trả lời AD Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác