Xe trong viện bảo tàng xe hơi (P2)

Ngày đăng: 24/07/2012 07:26:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

 

Xe trong viện bảo tàng xe hơi Walter P. Chrysler ở Michigan, Hoa Kỳ (Phần 2)

Có 17 bình luận về Xe trong viện bảo tàng xe hơi (P2)

  1. Nhìn mấy cái xe này rồi so sánh với xe bây giờ thấy khoa học kỷ thuật đi nhanh quá HL há?

    Chị nhớ hồi nhỏ thấy nhà có xe hột vịt ( Vedette) , kế tiếp là chiếc Traction màu đen, kế là Citroen (viết có hai dấu chấm trên chữ e ) xe Deux chevaux chạy cà nhổng, cà nhổng mắc cuời lắm em. Mà xe này coi vậy chứ ai đi đâu nó cũng bò lên tới theo,có điều chậm lắm làm mình bị hửi bụi đã đời. Tới khi ông Mai Lan Quế ( gia đình Mai phùng Võ) chạy chiếc DS 17 về VL trời ơi ! ngon số một đó em.

    Chị nhớ mỗi lần xe chết máy, chú tài xế leo xuống chọt cái manivelle vô đầu xe quay nhổng phao câu.

    Còn có khi đang chạy phải ngừng lại xuống ruộng múc nuớc đổ vô xe không thôi nóng máy bị lột bielle ( lột dên).

    Ở bên Tây lâu lâu thấy có xe hiệu Ford giống như trong phim Casablanca, kèn, đèn , cản xe đều xi mạ sáng choang đến độ soi guơng cũng được, vẫn lưu thông ngon lành trên Boulevard Des Champs Elysées.

    Ba cái vụ  này chắc LM  còn nhớ, hồi đó ba của LM có xe đò chạy Chợ lách – chắc rành !

    Nguyenthilieu

  2. Hồng Lợi nói:

    Chị Liễu ơi, còn chiếc Peugeot 203 cũng tương đối thịnh hành lắm, rồi DS 19, DS 21… nhưng em chỉ nhớ nhất là La Dalat thôi 🙂

  3. Hồng Lợi mến,

    Cám ơn em rất nhiều, có vô Chợ chị mói thấy mình học hỏi đuợc nhiều điều lắm.

    Em nhắc chị mói nhớ xe Peugeot 203 thịnh hành ở VN một thời. Nhờ em, chị lại nhớ tới cái Renault Con Cóc chạy taxi tràn ngập SG. LaDalat là hậu duệ của đứa 2 Ngựa nên nó cũng “cà nhổng chống xâm lăng” y như vậy. Nói chuyện với em thích qúa, vậy mà hồi nào cứ ngỡ ông “tổ sư” cua đào thôi chứ…Ai dè về kỷ thuật ông rành rẽ quá, bái phục!

    Nguyenthilieu

  4. PhuongNga nói:

     

    Chị Liễu, anh Hồng Lợi ơi,

    Ông John nhà em “kết” chiếc Peugeot 403 hơn, vì số “bự” hơn và sản xuất trước năm em ra đời 3 năm. Ông chồng em tính mua một chiếc về để “o” lại thành Peugeot 403 hot rod, nhưng bà xã ổng hổng cho…nói là, “đừng làm chiện…tào lao”

  5. Hoàng Hưng nói:

    Chị Liểu ơi, muốn đi cua đào thì phải có xe, biết sửa xe thì càng tốt, Hồng Lợi còn biết bắt căm xe hơi nữa.

    Năm rồi ở thành phố Maricopa, gặp ông Mỹ râu kẻm đứng cạnh chiếc xe láng cón trông kiểu lạ lắm, HHg hỏi đời xe năm nào?. Ông Mỹ trả lời 1929, bây giờ nhớ lại, sao không xin ông cho chụp hình chiếc xe, tiếc quá!

    Phương Nga ơi, bà xã của ông John oai quá há. (Chữ tào lao tiếng Mỹ viết làm sao?)

    • KieuOanh nói:

      Chị Phương Nga ơi , Cho phép em ” trổ tài ” dịch thuật chút nhe . Anh Hoàng Hưng hỏi chử ” tào lao ” chử Mỹ là sao ?  Đó là ” ship wape ” được hông chị ? ( tàu lau ) Cũng giống như “lemon question ” ( chảnh ) vậy mà .  Tiếng Việt mình phong phú há .he he he …wink .  Cô giáo tiếng Anh Thu Nguyệt ơi . Đừng bắt học trò KO quỳ gối vì giỏi quá nhe . 

      • PhuongNga nói:

        Thán phục! Cám ơn KO nhiều!
        Tặng em vài chữ nghe, “Cake Fat”, “Cake Crawl”, ” Cake Few But Shrimp”, “Three Sink, Seven Float”. Nhớ đừng cho Thu Nguyệt coi, sợ chị TN bất tỉnh.

        • KieuOanh nói:

          Chị Phương Nga ơi ,  mấy chử tiếng Anh chị cho em  hông có ” phụ đề Việt ngữ ” báo hại em phải ” vắt óc ,moi tim ” để tìm hiểu nghĩa xem có đúng không ? ” Cake Crawl ” ( bánh bò ) , ” Cake Few But Shrimp ” ( bánh ít nhân tôm )phải không Chị ? “Three sink , seven float ” ( Ba chìm bảy nổi ) sao mình hổng thêm ” nine drift ” ( chín lênh đênh ) luôn hé chị ? Duy nhất có từ ” Cake Fat ” em chưa tìm ra nghĩa , ( Bánh bèo ) có phải không chị ?- vì bèo béo cũng tương tự nhau-  Có 1 lần Em đi Siêu thị , gặp 1 người nước ngoài sơ ý đụng phải ,ông ta  cứ sorry sorry liền miệng , Em tự hào mình có 1 ” bụng ”  English , nên tỏ vẽ thông cảm và nói với ông ta : “No star where ” , Ông trố mắt nhìn em ( chắc là ngưỡng mộ lắm , em đoán như vậy ) ….rồi biến mất . hì hì hì ….

  6. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga, Kiều Oanh ơi, Thu Nguyệt có thấy cũng No Star Where, mời Thu Nguyệt thưởng thức Thọ Xương chicken soup.

  7. KieuOanh nói:

    Vậy thì có nên giới thiệu cho du khách nước ngoài khi đến Cố Đô Huế về  ” The Bell THIÊN MỤ , soup Chicken THỌ XƯƠNG ” . Hởi ông Trần Bình – hướng dẫn viên du lịch ?  wink

  8. Hoàng Hưng nói:

    Còn cầu Trường Tiền (School Money?) ở đâu?

  9. Hoàng Hưng thân mến,

    “School Money  bridge sáu vài muời hai nhịp

    Anh qua không kịp tội lắm em ơi!”

     I don’t know where the Shool Money is, but  Money may be in Miss Nine ‘s LEAF shirt pocket. Bây giờ không còn ba để móc tiền thì móc trong túi áo lá của cô Chín đỡ đi coi như “trở về tuổi thơ” vậy nhé!

    Nguyenthilieu

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác