Tình thơ kỷ niệm của Giáng Thu Xưa (số 018)

Ngày đăng: 21/07/2012 02:10:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Tôi vẫn nhớ một chiều thu lắng đọng / Ánh mắt người vương dấu, nét yêu thương…Đó là tiếng lòng…hoài niệm một thời yêu không thể quên của Giáng Thu Xưa . Trong chúng ta thiết nghĩ điều đó chắc hẳn không khác với người thơ, vẫn còn có một góc đang lưu giữ như thế ? Tác giả ” Tình Thơ Kỷ Niệm ” không còn xa lạ với trang thơ nầy. (PT)

Có 6 bình luận về Tình thơ kỷ niệm của Giáng Thu Xưa (số 018)

  1. Huỳnh Hương nói:

    GTX ơi, cho HH được tiếp theo nhe

    Tôi vẫn nhớ một chiều thương lắng đọng
    Ánh mắt ngời vương dấu nét yêu thương
    Tay trong tay đi khắp các con đường
    Giờ còn lại vương bao nhiều mộng đẹp (GTX)
    ….

    Tôi vẫn nhớ một chiều trên biển vắng
    Tay trong tay ta sánh bước bên nhau
    Ngắm hoàng hôn tím ngã thật dịu hiền
    Hạnh phúc ấy …đã đi vào dĩ vãng!

    Huỳnh Hương

  2. HH ơi …GTX tiếp nối 4 câu thơ của HH nhe …hy vọng sẽ đúng tâm trạng HH …và chúc bạn sẽ gặp nhiều hạnh phúc niềm vui ….

    Tôi vẫn nhớ một chiều trên biển vắng
    Tay trong tay ta sánh bước bên nhau
    Ngắm hoàng hôn tím ngã thật dịu hiền
    Hạnh phúc ấy …đã đi vào dĩ vãng! ( HH )

    Vì vắng anh nên tình em hoang vắng
    Tâm tư mơ tình nở thắm hương nồng
    Đời không anh , em quạnh quẽ cô đơn
    Và em sẽ âm thầm trong chiếc bóng ….!!

    Giáng Thu Xưa

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    ” Đời không anh,em quạnh quẽ cô đơn

    Em sẽ âm thầm trong chiếc bóng….! .

    Thay chữ em bằng chữ anh là tui làm thơ được rồi, cảm ơn GTX !

  4. Hồng Oanh nói:

    Một Cõi Đi Về

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác