Nửa của Huỳnh Hương (số 011)

Ngày đăng: 4/07/2012 04:06:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Nửa cuộc đời – ai hiểu nửa về tôi? Xin thưa, nếu là kẻ  ” ngoại đạo ” chắc không ai có thể hiểu được cả. Có lẽ người hiểu rõ nhất không ai khác mà chính Huỳnh Hương hiểu chính mình,hoặc nửa trái tim nầy hiểu được tận cùng nửa trái tim kia – đó là tình yêu. Và, nếu đúng là tình yêu thì cũng chẳng cần nói gì cả, bởi tình yêu thiêng liêng mầu nhiệm tự nó hiểu, nhưng có điều nghịch lý là càng im lặng càng bộc phát…vậy thì ít ra có người đã hiểu. ( PT )

Có 12 bình luận về Nửa của Huỳnh Hương (số 011)

  1. Hoàng Hưng nói:

    Nửa hồng nhan bạc phận chưa phải là bạc phận

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Huỳnh Hương ơi !
    Chắc là nửa nầy biết nửa kia thôi. Chứ thật tình, Trời không biết, Đất không biết, tui không biết, anh Phong Tâm cũng không biết luôn. Phải không anh Phong Tâm ?

    • Phong Tâm nói:

      Văn Lần ơi,Tui đã nói hổng biết rồi mà ! Nếu có lỡ biết thì…sống để bụng chết
      mang theo thôi. ( PT )

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Văn Lần, anh Phong Tâm kính mến,
      Trong tình yêu…chỉ có nửa này mới hiểu nửa kia thôi. Có những cuộc tình đi đến trọn vẹn của hạnh phúc, có những cuộc tình nửa đường đã gãy …

      …Nửa nơi này ở lại
      Nửa kia đã ra đi
      Nửa tìm tình yêu khác
      Nửa buồn bả, cô đơn
      Nửa lặng thầm, tiếc nuối
      Còn ai hiểu nửa, tôi???

      Thân mến,
      Huỳnh Hương

  3. Tấn Giỏi nói:

    Huỳnh Hương ơi ! cho tôi viết vài dòng cảm xúc khi đọc “Nửa” của HH nha !

    Nửa bến chờ – nửa hồng nhan bạc phận
    Nửa cuộc đời – ai hiểu nửa về tôi ? (HH)
    Nửa còn đây – nửa mất đâu rồi !
    Tình đầu nguyên vẹn nỡ chia đôi
    Nửa sang bên ấy mờ sương khói
    Ở lại vườn xưa, nửa ngậm ngùi !…

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Tấn Giỏi thân mến, cho HH được tiếp thêm hai câu thơ cùng anh nhe

      Nửa sang bên ấy mờ sương khói
      Ở lại vườn xưa, nửa ngậm ngùi !…(TG)

      Nửa vòng tay ấm giờ đã mất
      Nửa khóc tương tư rớt lệ sầu!
      Huỳnh Hương

  4. Hồng Oanh nói:

    HH ơi! cho HO tiếp theo Nửa của HH nha

    Nửa lặng thầm, tiếc nuối
    Còn ai hiểu nửa, tôi??? HH
    ………………..
    Nửa vầng trăng khuyết chia đôi
    Nửa khuya thao thức bồi hồi nhớ ai
    Nửa tôi trăn trở tháng ngày
    Nửa ai chẳng đặng mới hay yêu rồi
    Nửa đêm nghe tiếng mưa rơi
    Nửa mình còn nửa nhìn trời mắt chong …

    HO

  5. Tấn Giỏi nói:

    Huỳnh Hương ơi !
    …..
    Nửa vòng tay ấm giờ đã mất
    Nửa khóc tương tư rớt lệ sầu ! (HH)
    Nửa đi bỏ nửa bên cầu
    Nửa vui duyên mới nửa sầu chơi vơi
    Thuyền tình bỏ bến ra khơi
    Mấy vần thơ cũ, bên đời lãng quên !

  6. Huỳnh Hương nói:

    Anh Tấn Giỏi ơi,

    Nửa đi bỏ nửa bên cầu
    Nửa vui duyên mới nửa sầu chơi vơi
    Thuyền tình bỏ bến ra khơi
    Mấy vần thơ cũ, bên đời lãng quên ! (TG)

    Nửa luyến thương, nửa vội quên
    Nửa đi, bỏ nửa buồn tênh một mình
    Nửa ơi, sao đoạn nghĩa tình?
    Nửa đành quên hết ân tình năm xưa!!!

    Huỳnh Hương

  7. NguyễnTuyết nói:

    NT xin tiếp…cho vui

    Nếu anh bảo, chỉ tặng em 1 nửa

    Em thưa rằng, em chẳng dám nhận đâu

    Vì nửa kia, anh dành tặng cho ai ?

    Em thắc mắc, nên xin anh giải đáp

    Em ngu si nên hỏi kỉ mà thôi

    Em tham lam, em muốn tròn thêm 1 nủa

    Vì nửa kia, anh giử lại để làm gì ?

    Tròn 1 nửa, em,anh thêm thanh thản

    Ngủ trọn đêm , 1 giấc ngủ bình yên

                          NTSnow.

  8. HH ơi cho GTX tiếp theo 4 câu của Anh TG và HH nè

     

    Nửa sang bên ấy mờ sương khói
    Ở lại vườn xưa, nửa ngậm ngùi !…(TG)

    Nửa vòng tay ấm giờ đã mất
    Nửa khóc tương tư rớt lệ sầu! ( HH )

     

    Nửa vầng trăng xẻ chia đôi

    Nửa thơ nhặt mảnh khung trời xa xôi

    Nửa nào còn lại cho tôi

    Nửa trăng khuyết lại nửa vời tim côi

    Nửa hồn chôn kín buông lời

    Nửa khuya chong mắt lẽ loi bóng sầu ……

    GTX

     Chúc HH đầu tuần vui và hạnh phúc nhe ….

     

  9. Huỳnh Hương nói:

    Giáng Thu Xưa ơi, cám ơn bạn đã tiếp thơ với HH. HH lại nối tiếp với GTX đây

     

    Nửa vầng trăng xẻ chia đôi

    Nửa thơ nhặt mảnh khung trời xa xôi

    Nửa nào còn lại cho tôi

    Nửa trăng khuyết lại nửa vời tim côi

    Nửa hồn chôn kín buông lời

    Nửa khuya chong mắt lẽ loi bóng sầu ……

    GTX

     

    Nửa giờ ở tận nơi đâu

    Nửa kia thao thức canh thâu đợi người

    Nửa đi….nửa mất tiếng cười

    Nửa luôn chờ đợi bóng người…nửa ơi!!!

     

    Huỳnh Hương

     

Trả lời Giáng Thu Xưa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác