VỀ THĂM AN GIANG (P2) VÍA BÀ CHÚA XỨCHÂU ĐỐC

Ngày đăng: 20/05/2012 10:50:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Rời TP Long xuyên ,đoàn chúng tôi theo quốc lộ 91 tới thị xã Châu Đốc .Điểm dừng chân đầu tiên tại Châu đốc là tại công viên bên cạnh nhà hàng Victoria nằm bên bờ sông Hậu ,chúng tôi tham quan biểu tượng cá BASA trong công viên đưa tầm nhìn về các bè cá trên sông Hậu và xa xa là cầu Khánh Bình nối liền thị xã Châu Đốc và biên giới Campuchia ,chúng tôi tản bộ dọc theo công viên tới tham quan đình Châu  Phú cổ kính ,nơi nầy được công nhận là di tích quốc gia. Sau khi dùng cơm trưa tại quán ăn Vĩnh ký với những món ăn đặc sản chế biến từ cá basa và thịt bò (xứ bò mà) thì chúng tôi thả bộ vào chợ Châu Đốc mua sắm những đặc sản nổi tiếng của địa phương như mắm các loại như mắm lóc,mắm thái,mắm cá linh,cá trèn,khô cá lóc,khô cá tra phồng…. ,các sản phẩm chế biến từ trái thốt lốt và nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ Campuchia và Thái lan .Sau khi mua sắm xong chúng tôi rời chợ Châu Đốc để đi vào Núi Sam cúng Bà Chúa Xứ và tham quan
các di tích danh lam thắng cảnh ở núi Sam như Chùa Tây an,Lăng Thoại ngọc Hầu ,nơi Bà Chúa Xứ ngự trên đỉnh núi ……Rời Châu Đốc trở về Vĩnh long chúng tôi có những ấn tượng đẹp của chuyến đi về vùng đất An giang hùng vỹ với nhiều danh lam thắng cảnh cùng với đời sống văn hóa tâm linh của nhiều dân tộc sống chung với nhau (Kinh,Hoa,Chăm,Khơme) cùng nhau đoàn kết tương thân tương ái để xây dựng một tỉnh An
giang giàu đẹp.
Tin ảnh : Trần Bình nhóm 79
 Biểu tượng cá basa và cầu Khánh Bình
 Kênh Vĩnh Tế
 Dường phố thị xã Châu Đốc
 Núi Sam
Bên trong chùa
Chùa Bà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác