THƠ ĐỀ TRÊN BẮP CHÂN của Lê Anh Dũng

Ngày đăng: 19/10/2026 07:45:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều nay, tại chùa Lá (Gò Vấp) có buổi giao lưu với đoàn văn nhân Đà Nẵng, tôi có gặp nhà thơ Lê Anh Dũng và nhận được tập Thơ đề trên bắp chân đọc rất vui. Đây là bài thơ được lấy làm tựa cho một tập thơ của anh (Lương Minh)

Thơ đề trên bắp chân 

Tôi đề thơ lên bắp chân

 Là tiết kiệm giấy – ba lơn thôi mà

 Câu chữ ẩn hiện thăng hoa

Lung linh hư ảo như là mất đêm

 Chưa tình ngộ, không đảo điên

Lạ, ngóng một chút đỡ phiền sổ tay

 Đỡ phiền Viettel, Mobile…

Bắp chân như nổi ốc gai nhân, thần

Hồn thơ lảng đãng phân thân

 Trời, đất có lẽ cũng gần gũi hơn

 Âm dương hư thực quyện vờn

 Ngẫu hứng thi hứng lửng chừng nhớ, quên.

8.12.2018

 Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác