TIỄN BIỆT NHÀ VĂN CUNG TÍCH BIỀN

Ngày đăng: 12/09/2026 06:51:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà văn Cung Tích Biền, tên thật là Trần Ngọc Thao, pháp danh Minh Thể, đã từ trần hôm 9/9/2026, theo tin từ gia đình.

Cung Tích Biền là một nhà văn, nhà báo nổi bật của Văn học Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954–1975. Ông sinh ngày 8 tháng 2 năm 1936 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông từng theo học tại trường Quốc học Huế, Đại học Văn khoa Huế và sau đó là Đại học Luật khoa Sài Gòn.

Kính thưa Hương linh Anh Cung Tích Biền,

Tôi – Một người bạn chung thế hệ Việt Nam Cộng Hòa, xin cúi đầu tiễn Anh về cõi bình an.

Hôm nay, anh đã đi rồi, Chín mươi năm một kiếp người, chín năm kháng chiến, hai mươi mốt năm quân ngủ, hơn ba mươi năm gác bút đạp xích lô, bán ve chai ở ngã ba Ông Tạ. Rồi lại cầm bút cho đến hơi thở cuối cùng, tại Garden Grove, California, USA.

Trong tôi, Anh vẫn là một đại úy, Giảng viên Trường Hành chánh, tác giả của “Ngoại ô Dĩ An và Linh hồn tôi” Văn Anh là tiếng thét xé lòng của người lính trong chiến tranh, là cái nhìn nghịch dị, cay đắng nhưng rất nhân bản của một giai đoạn mà lịch sử bên nầy, bên kia chưa phân định !

Từ trước đến giờ, anh “sống trong phòng đợi của Lịch sử” thì nay anh đã ra ngoài, một nơi không còn biên giới, thời gian và không gian. Xin anh an nghỉ, chúng tôi ở lại, vẫn nhớ mãi giọng văn lạnh gáy như Dostoevsky, như Faulkner của anh còn để lại cho Miền Nam.

Thành kính phân ưu cùng chị Mai, tang quyến và bằng hữu.

Zulu DC.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác