NHỚ PHƯỢNG HỒNG

Tôi không biết quen anh từ thuở nào, nhưng chắc hơn 8 năm. Nhớ có lần tôi có dự cuộc triển lãm tranh của anh ở trên lầu 1, số 156 Trần Quang Khải năm 2000 và có đi chơi với anh nhiều lần ở Sa Đéc, Quận Tân Phú. Năm 2020 tôi đi Nha Trang có ghé qua phòng tranh cũng là mừng nhà mới của anh. Trò chuyện với anh nhiều lần, trao đổi với anh những vấn đề về hội hoa, Phật pháp, Anh là họa sĩ chuyên về Bồ đề Đạt Ma, Phật Thích Ca mâu ni . . . Tôi có ghé thăm anh ở Tân Phú, uống cà phê với anh để nghe anh nói về chuyện sáng tác, những triển lãm và thị trường tranh nước ngoài.
Từ tháng 10 năm ngoái vài ngày anh gửi cho tôi những cái nhắn tin với những clip về Phật pháp như : Bát Nhã tâm kinh, Sinh Diệt và cái chết, Tu ở đâu để giác ngộ? … tin nhắn cuối cùng của anh là ngày 12 tháng 8 năm 2026 với đề tài Sống Có Tâm sẽ có tất cả. Không biết có phải thấy tôi làm điều ác, anh tìm cách khuyên nhủ hay tôi có cùng Tâm hướng Thiện giống anh mà thường xuyên chia sẻ (?). Tôi không ngờ sau đó ba tuần thì anh lại ra đi vĩnh viễn . Bất ngờ quá người bạn Nha Trang mộ Thiền của tôi
LƯƠNG MINH
h2
h3
h4
h5
h6
