NGÀY THỨ HAI Ở XỨ NGÀN HOA

Ngày đăng: 1/08/2026 05:12:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nửa đêm mưa rơi tí tách , nhìn qua khung kiếng những giọt nước chảy dài từng vệt thẳng xuống cũng không làm không khí lạnh hơn.
Nguyên ngày nay , mướn xe chạy tung tăng khắp các con đường dốc cao dốc thấp, ghé ăn những món lạ lạ mà giờ quên mất tên. Tối lại , chạy ra chợ Đà Lạt ăn cơm niêu nhà hàng Hoa Đào . Trên đường về, vô tình quẹo qua con đường mà lúc trước đi ăn lẫu gà lá ế ông xã chở mình bỗng tim mình sẽ lại. Nhưng mình không nhắc vì không muốn con cháu buồn dù biết trong lòng tụi nó cũng nhớ như mình mà chẳng nói ra .
Nghe giường bên kia có tiếng cựa mình, không muốn để con thấy mình thức giấc nửa đêm nên vội vàng nhắm mắt. Thì ra là con gái dậy đi vệ sinh, ngang giường mình, nó nhè nhẹ kéo cái mền đắp cánh tay mình mới kéo màn để nhìn ra ngoài.
Cái lạnh nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi nhanh chóng giúp mình ngủ một giấc đến sáng .
Tiếng thằng cháu cất lên làm mình thức dậy
-Hôm nay mình thuê grab car hay đi xe máy tiếp.?
Mình lên tiếng:
-Thuê xe bảy chỗ coi mắc hay rẻ. Hôm qua mẹ con chạy xe bà ngoại lo vì đường nào cũng dốc lên dốc xuống, quay lại nhìn .. sợ quá!( nhà mình các cháu đều gọi các dì bằng mẹ kèm tên, con gái út cũng được gọi là mẹ dù tuổi hơn cũng không xa lắm)
Nhớ lúc mới lên Sài Gòn, ông xã chở con bé và thằng cháu này mua đồ điện tử chỗ quen.
Nghe thằng bé gọi con gái bằng mẹ , người chủ vô cùng thắc mắc. Lần sau ông xã đi mua một mình, anh chàng hỏi ngay:
-Con có cái này nghĩ hoài không ra. Con chú nhỏ như vậy sao có thằng con lớn tám chín tuổi thế!
Anh chồng của mình cười ngất:
-Nhà chú có bốn đứa con gái, con đứa này gọi mấy đứa kia bằng mẹ kèm tên như con nghe bữa đó.
Trở lại chương trình hôm nay, nghe mình quyết định thuê xe car con gái liền mở điện thoại tra thông tin , sau đó cho biết thuê nguyên ngày đến 6 giờ chiều thì 900 k.
Giá đó cũng mềm rồi, mình bảo nó liên hệ đi, con gái nói 10 giờ có cuộc họp bên vùng, khoảng 10 giờ rưỡi hãy gọi xe đến…
10 g30 xe đến .. cả nhà vui vẻ ra xe, mình mặc ba cái áo, mang vớ.. ha ha cho chắc ăn.
Hôm nay cả nhà Oanh đi rất nhiều nơi. Đầu tiên là đến Vườn dâu nhà gỗ, nơi đây dâu lưa thưa không hái được gì hết mà lại bị cô chủ vườn dụ dỗ mua các đặc sản gần ba triệu . Trên đường về, tài xế chắt lưỡi nói thấy cô mua mấy món đó quá mắc mà con không dám nói . Con biết có chỗ rẻ hơn nhiều đó.
Mình nhăn mặt:
-Sao con không nói nhỏ với cô ?Thôi kệ , coi như ủng hộ nhà vườn đi Vậy chỗ nào rẻ con đưa cô đến .
-Có vườn dâu trên đường về giá 350 k một kg , khi về con ghé cho nhà mình xem.
Con gái nói đi Balava chỗ làm sô cô la trước tiên rồi đi tiếp.
Tài xế xem định vị lộn , chở vô con đường đất đỏ nhỏ mà dốc thẳng đứng làm cả nhà lên ruột. Nó tìm chỗ khá rộng quay xe lại , ra đường lớn mình thở phào..
Điểm thứ hai đến , uống cà phê , ngắm cảnh , chụp hình xong trở về Pupilfarm
Mua vé mỗi người là 160 k , vô cổng phải đóng dấu tay , bên trong nhiều nơi ấn tượng lắm . Cảnh đẹp ơi là đẹp , con gái chụp cho mình không biết bao nhiêu là hình . Từ ngày ba nó mất đột ngột, tụi nó luôn nơm nớp lo âu. Tất cả đều dành hết cho mình , từ ăn uống cho đến vui chơi. Hè năm nay mình đi tùm lum Nha Trang , Đà Lạt , Vũng Tàu, Phước Hải .. nó sợ mai mốt già quá đi không nổi nên giờ tranh thủ
Thôi thì xua đau buồn để vui trọn vẹn hôm nay ..
Anth Đoàn
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác