THĂM NV PHẠM THÀNH CHÂU

Ngày đăng: 30/07/2026 08:21:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Nhà anh Phạm Thành Châu ở gần nhà anh Minh Nữu nên anh đưa tôi qua đó.
Anh Châu năm nay 85 tuổi, đi lại khó khăn, phải dùng khung sắt dị chuyển. Tuy nhiên anh rất lạc quan, yêu đời, Anh vui mừng khi thấy đàn em từ Việt Nam đến thăm, anh nói vui , từ bụng trở lên trong anh rất khoẻ mạnh, buổi trò chuyện vui vẻ. Anh tốt nghiệp QG Hành chính về làm phó quận hành chính ở Huế, qua Mỹ viết văn. Anh xuất bản được 6 tập truyện ngắn được độc giả đón nhận nhiều. Theo anh Nữu, truyện anh viết có hậu, hơi hướm vui như nhà văn Tiểu Tử. Anh mời chúng tôi ngày mai đi cà phê với anh, Minh Nữu cảm ơn tấm lòng của anh nhưng ngại việc đi lại khó khăn của anh. Một cuộc gặp gỡ đáng nhớ.
H1
H2
H3
H4
H5
Tin ảnh Lương Minh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác