LƯƠNG MINH DU LỊCH HOA KỲ -TẬP 4- Tiếp tục hành trình

Ngày đăng: 27/07/2026 10:44:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

TIẾP TỤC CUỘC HÀNH TRÌNH

I- CÀ PHÊ SÁNG Ở DENNYS

Sáng các con đưa ông ngoại đi quán uống cà phê, cà phê ở đây không ngon bằng ở nhà, nhẹ quá, ở nhà LM uống cà phê “phine”,  hương vị đậm đà, còn cà phê pha máy, làm sao mà ngon bằng ,uống không đã là phải rồi

h1

 

h2

h3

II- ĐI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ở MARYLAND

Cầu xin Đức mẹ cho thêm sức để đi chơi, nhưng lên cao mệt quá.

h1

h2

h3

h4

III-KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM KHOẢNG CÁCH

Tôi cứ hỏi các cháu, từ nhà đi chợ bao xa, chúng trả lời 10 phút. Tôi hỏi bao nhiêu km, nó không biết. Ở đây tính thời gian không kể khoảng cách. Thí dụ quen em Nai hồi nào, yêu có lâu không, còn xa mấy ngàn km không quan trọng. Nếu cùng ở Vĩnh Long mà thời gian không có thì kể như không. Mà không có thời gian thì làm gì có kỷ niệm?
IV- Đi DẠO KHU EDEN
Khu này phần lớn là cửa hàng Việt Nam, tất cả nói tiếng Việt. Thức ăn có đủ ba miền, vui nhất là bánh dân gian Việt như bánh bò, đã lợn, bánh cảm người mua sắp hàng chờ tới lượt. Bánh cảm (không bánh rán) giá 1;75 đô trong khi ở Hóc Môn 2;5k, nhưng bánh to hơn, mềm hơn, nước mía 7 đô, chuyển này về nhà uống cho đã
Có tiệm bán kim cương, sợ giả nên không mua. Gặp chị bán rau muống vườn, bán nước rau má 15do/chai mua ủng hộ để trò chuyện. Bánh cuốn, bánh cống thì ngon16 đô/đĩa . Tiệm ăn trùng lắp có nhiều nhưng tiệm có thương hiệu vẫn đông hơn.
Tiệm hớt tóc, cà phê trong khu này cũng có, tìm hiệu sách Việt không thấy. Phương Nam, Thái Hà đâu? À chữ Việt đây rồi, có mấy báo Việt phát không, lấy một tờ đọc tại chỗ cho người ta thấy mình cũng biết chữ. Cuối cùng đi siêu thị. Hàng hóa giống bên nhà nhưng giá gấp 5 lần là ít, chỉ có cherry là rẻ hơn bên nhà
h1
H

V- THĂM THƯ VIỆN S.SARBANES BRANCH

h1

h2

h3

 

h4

Hình ảnh: Lương Minh

Lên tin: Phi Rom

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác