KHÔNG ĐỀ 11

Ngày đăng: 30/06/2026 11:45:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ thật sâu sắc! Chỉ bằng vài vần lục bát, Thái lão đã vẽ nên bức tranh lịch sử đầy ai oán về những “mối họa do hồng nhan”. Những  tuyệt sắc giai nhân hay những đóa hoa ngụ trong  cung đình, khi gặp sự đắm say quyền lực của một  hôn quân, đã làm nghiêng ngửa cả một triều đại.

KHÔNG ĐỀ 11

Dương Phi người đẹp chốn trần gian

Nghiêng ngửa vương triều Đường đế hoàng

Dậy sống một thời điên đảo nước

Ô hô rồi cũng kiếp hồng nhan

 

Đường đế Minh hoàng cũng ngất ngây

Đóa hoa vườn Thúy tửu mê say

Vương triều suy sụp không màng đến

Ấp ủ hoa yêu đủ tỉnh say

 

Long Đỉnh thời Lê cũng vướng vào

Đóa hoa vườn quý rượu hầu trao

Ngất ngây hoan lạc triều nghiêng ngã

Vận mệnh thần dân sẽ thế nào

Thái Lão

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác