KHÔNG ĐỀ 10 CỦA THÁI LÃO

Ngày đăng: 14/06/2026 11:18:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ của Thái Lão mang đậm triết lý nhân sinh, phản ánh đúng những chiêm nghiệm sâu sắc về lẽ vô thường, buông bỏ và điểm đi về của đời người. Các vần thơ lục bát nhịp nhàng, uyển chuyển, lột tả kiếp sống hữu hạn của con người trước quảng thời gian vô tận (PR)

 KHÔNG ĐỀ 10

Vô thường chẳng có nể kiêng ai

Số kiếp nhân gian đã sẵn bày

Bến đợi sang sông thuyền sẵn đón

Địa đàng tăm tối hay bồng lai

 

Thức tỉnh sửa mình bớt tục phàm

Mở tâm từ ái giảm lòng tham

Bỏ buông không vướng cho vơi nhẹ

Còn mất không lường đâu nghĩ tham

 

Nhọc nhằn bể cả mệt nương dâu

Lây lất trần ai bạc mái đầu

Một kiếp trăm năm nhiều khốn khó

Khi về bên ấy còn gì đâu

Thái Lão

(2026)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác