GỞI NGƯỜI NĂM CŨ của VẠN LÝ

Ngày đăng: 23/04/2026 09:49:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vạn lý là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng lại có khiếu làm thơ. Anh đã xuất bản tập thơ Một Minh, NXB Hội Nhà văn (2018) các bạn có thể xem thêm về tác giả : https://tongphuochiep-vinhlong.com/2018/04/van-ly-nha-tho-cua-hoai-niem/

GỞI NGƯỜI NĂM CŨ

Ngày ấy chi khoa tràn ngập nắng

Tóc bím tung tăng quá dịu dàng

Áo bà ba lộng phà Rạch Miễu

Chợt làm nghiêng cả một thời xuân

 

Giọng ca em ngân “… Nha Trang gió lộng…”

Mềm như biển chảy giữa đêm trăng

Tôi ngồi lặng thấm từng câu hát

Ngỡ tim mình hóa gió lang thang

 

Có những buổi hai mình chung lối

Nói vu vơ chuyện nhỏ, chuyện gần

Chưa dám nói một lời thương nhớ

Chỉ nhìn nhau đủ để bâng khuâng

 

Rồi một buổi em cười rất nhỏ

Bỏ rơi tôi. Theo một bóng người

Con đường cũ bỗng dưng lặng gió

Còn mình tôi đứng với mình tôi

 

Từ dạo ấy thôi nghe tiếng hát

Những khúc xưa rơi những khúc trầm

Tên em gói trong miền ký ức

Bởi dù có gọi chẳng hồi âm

 

Mấy mươi năm, đời trôi lặng lẽ

Tóc mình giờ cũng đã pha sương

Em còn hát những bài hát cũ?

Còn muốn nghe thơ mấy đoạn buồn…?

Vạn Lý

(Xa 48 năm rồi đó)

(22/4/2026)

Vạn Lý

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác