CAO TUỔI VÀ GIÀ
Có một khác biệt thật sự giữa “cao tuổi” và “già”. Hãy đọc và cho tôi biết bạn nghĩ gì…“Vì sao, từ lúc nghỉ hưu, có người chỉ trở thành cao tuổi, còn có người lại trở thành già? Thật ra, cao tuổi khác với già. Dưới đây là vài suy nghĩ và sắc thái giữa hai trạng thái của đời sống:
Người cao tuổi còn chơi thể thao, ham khám phá và du lịch; người già thì chỉ muốn nghỉ ngơi.
Người cao tuổi còn nhiều tình yêu để trao; người già tích tụ ghen tị và oán giận.
Người cao tuổi vẫn lập kế hoạch cho tương lai; người già cứ hoài niệm quá khứ, thời thanh xuân.
Lịch của người cao tuổi đầy những ngày mai; còn tờ lịch của người già chỉ thấy toàn hôm qua. Người cao tuổi trân trọng những ngày phía trước; người già đau khổ vì thấy mình chẳng còn bao nhiêu ngày. Đêm của người cao tuổi có nhiều giấc mơ; đêm của người già lại ngợp ác mộng. Tôi — chúng ta — không muốn trở thành già. Ta có thể cao tuổi, có lẽ thế, nhưng không muốn già, vì:
ta vẫn còn rất nhiều yêu thương để cho đi, ta còn bao dự định để thực hiện, và còn hứng khởi trước biết bao điều để làm — đến mức ta chẳng có lý do, cũng chẳng có mong muốn trở thành già.”
Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Fb : Đình Lương
