Chùm thơ Cảm Thu của Hoàng Thị Bích Hà
Chùm thơ Cảm Thu của Hoàng Thị Bích Hà gợi mở một không gian thời gian,mùa thu được cảm nhận bằng từng hơi heo may, từng chiếc lá rụng và ký ức xưa. Chỉ vài câu ngắn, nhà thơ đã khắc họa vẻ đẹp thanh sơ, lắng đọng của thời gian và nỗi bâng khuâng trước sự dịch chuyển của thời gian, của mùa trôi.
CẢM THU
Hình như thu đã về ngang ngõ
Chiều chạm trên vai quá dịu dàng
Heo may như dáng hình tri kỷ
Của một mùa thu xưa rất xưa.
Saigon, ngày 15/9/2025
***
Mùa cứ trôi thật lẹ
Âm thầm nhẹ như không
Chợt nhìn qua mái tóc
Tháng ngày lưu ở đây!
Saigon ngày 18/5/2025
***
Chiều nay nhặt được chú ve con
Tưởng có trong tay cả mùa hè
Ai ngờ phượng đã xa màu nhớ
Nghe tàn lá rụng phía mùa thu.
Saigon ngày 18/5/2025
Hoàng Thị Bích Hà
Bài Về Với Mẹ lại đưa người đọc trở về miền thương nhớ ấm áp, nơi tình mẫu tử bất biến nâng đỡ mọi phận đời. Dù tuổi tác hay cuộc sống đổi thay, bên mẹ, con người vẫn tìm thấy sự chở che nguyên sơ nhất. Thơ của Hoàng Thị Bích Hà vì thế vừa dịu dàng, vừa sâu lắng, thấm đẫm triết lý nhân sinh giản dị và sâu lắng.
VỀ VỚI MẸ
Ai muốn làm trẻ nhỏ
Hãy về bên mẹ mình
Dù bạn có là ai
Tuổi đời đâu sá kể
Mẹ sẽ chăm chút bạn
Từ giấc ngủ miếng ăn
Vỗ về vẫn ân cần
Như thuở còn thơ bé
Nếu ta về bên mẹ
Sẽ mãi là trẻ thơ
Dù tóc đã bạc phơ
Vẫn ngu ngơ bên mẹ
Trời còn cho sức khoẻ
Thì mẹ vẫn chăm con
Còn mẹ- còn bóng cả
Che mát cho đời con.
Saigon, ngày 19/01/24
Hoàng Thị Bích Hà