NHỚ NGUYỄN THẾ THĂNG
Tôi nhớ năm 1990 tôi công tác tại khoa Tại chức Trường CĐ sư phạm An Giang, trường nay có liên kết với ĐH Cần Thơ đào tạo sinh viên khoa sư phạm. Có một hôm, buổi sáng trong giờ làm việc có một thầy dáng vẻ đạo mạo bước vào và tự giới thiệu là giảng viên trường ĐHCT, được trường cử đến dạy môn sử học cho lớp sư phạm tại chức ở đây. Nhìn ông thầy mà tôi giật mình vội hỏi: ” Có phải là Thế Thăng bạn học chung lớp mình không?”, Thầy Thăng gật đầu… Tâm trạng tôi lúc đó thật là vui và rất hãnh diện với đồng nghiệp trong phòng vì có một người bạn học cũ là giảng viên ĐH của trường ĐH Cần Thơ.
Nhớ năm học lớp 12A3 (NK70-71) tôi học chung lớp với Thế Thăng, bạn nhỏ người và trẻ nhất nên ngồi đầu bàn phía Nam sinh với các bạn Thái Bình Nam, Phan Văn Tương, Đinh văn Huân .., Thế Thăng học cũng trung bình, nhưng tính tình rất hiền hậu, các bạn đều mến. Chúng tôi thường trò chuyện trong giờ giải lao. Sau này cũng vậy, lúc đi dạy Thăng cũng vui vẻ không có gì cao ngạo, các sinh viên ở trường đều mến.
Có lần trang TPH tổ chức họp mặt tại trường Tống Phước Hiệp, lớp 12A3 về hop được hơn 10 người trong đó có Thế Thăng, chúng tôi cũng vẫn vui vẻ. Mấy năm gần đây, nghe nói bạn bị bệnh và ở trong viện dưỡng lão, do bận việc gia đình và ở xa không có điều kiện đi thăm. Giờ thì hay bạn mình đã ra đi, khiến mình lặng người đi. Không ngờ bạn đi nhanh quá. Xin chia buồn cùng gia đình bạn, cầu nguyện hương linh bạn Thăng sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.
PHI ROM (12A3-NK71)
H2 Nguyễn Thế Thăng (bìa phải)