THƠ MÁ NĂM & CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Đã gần nửa đêm, tôi vẫn còn thức, máy thì mở, tự hỏi viết sao đây. Một sự lúng túng trong tôi, lẩn quẩn câu hỏi: “ Viết từ chỗ nào, khúc nào đây?” Bắt đầu câu chuyện về Má Năm từ đâu? Con chữ đang làm khó tôi hay là tôi biết còn quá ít về Má Năm, tôi tự nhận và đồng ý với chính mình.
Trong đầu chợt nhớ về 2 ngày đi chung xe với Kiều Phương về Cao Lãnh, Cái Mơn, từ đây có thể giúp tôi bắt đầu viết về Má Năm, nhưng chưa chắc là dễ dàng.
Má Năm nhìn rất trẻ khỏe, giản dị độc đáo trong cách ăn mặc, làm chủ gia đình với hai con trai ngoan, và đời sống của hai con là trung tâm điểm trong cuộc đời của Má Năm.
Là người phụ nữ mau mắn, dám nghĩ và dám làm, đương đầu trong mọi hoàn cảnh. Giống như hầu hết những bà mẹ, Má Năm bước ra ngoài xã hội không màn đến việc phán đoán mọi người mà chỉ thích hòa mình trong trời đất, trong thế giới tìm lấy những nụ cười, có chăng là ghẹo gió trêu mây, châm biếm trào phúng qua bản thân mình, làm vui cuộc sống, tạo thêm hương sắc mùi đời, rồi trở về trong bổn phận làm mẹ.
Má Năm là người mẹ tốt, thường xuyên đi cùng với hai con trong mọi sinh hoạt trong nhà và xã hội. Có lối dạy con là luôn bên cạnh con, chung tay góp vốn với những sinh hoạt của con.
Làm mẹ những đứa trẻ ngoan, mẹ của những Rapper, trình bày một loại nhạc Rap mà số lượng khán thính giả còn hạn hẹp, điều này xem chừng không gọi là dễ, nhưng cuối cùng đã thành đạt. Âm nhạc Việt đang có thêm nhiều màu sắc qua dòng nhạc này. Chúc mừng Má Năm và các con!
Qua vài lần ngồi uống cà phê, đi chung xe, chuyện trò bằng những câu chuyện đời thường, không kiểu cách văn chương, điều này khiến tôi có cái nhìn thiện cảm với cố ấy.
Từ cung cách sống đó, thơ của Má Năm cũng từ điểm đó sinh ra. Đa số, những bài thơ ngắn gọn, thường là bốn câu.
Đất Trời
“Đất trời đứng lặng thinh
Mây nước soi bóng nhìn
Lưu dấu chân lang bạt
Đời còn chỗ cho mình”
Tưởng
“Cứ chạm mặt là chào
Nên tưởng đã thích nhau
Giở ra “món hẹn hò”
Bị từ chối lòng đau”
Má Năm có lối dí dỏm khơi nguồn những câu chuyện khiến người nghe, người đọc không nhàm chán. Bên cạnh dòng văn ấy là lối triết lý chạm tim người, thoạt đọc qua, rồi cứ tưởng giản đơn là vậy nhưng thực ra sau đó đang có dòng lệ nào chảy ngược vào trong tâm, thấm thía. Một cách viết truyện hay.
Có được sự giao thiệp lớn từ bên ngoài, gần như mọi tầng lớp trong xã hội, phần này giúp Má Năm cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Văn thơ qua đó đượm mùi tình đời, diễn tả theo cách riêng ngày càng vững vàng, rộng rãi hơn, không cứng ngắt trong khuôn khổ con chữ, điều này khiến Má Năm gần với đọc giả hơn.
Với tựa đề cuốn sách phát hành 2023 Chúng Ta Là Một Gia Đình, Má Năm đã nói với từng thành viên trong gia đình từ hai đấng sanh thành, người chồng, và hai con bằng lời lẽ tâm tình sâu lắng, khắc sâu công ơn, tình thương mà mình có được. Không quên người đã từng gặp, từng trò chuyện, từng giúp đở, Má Năm viết bài nhắc qua kỷ niệm một thời đã từng qua lại, khiến ai cũng có cảm giác thân thiện. Phần sau cuối cuốn sách là những bài thơ, với những tựa một chữ, tôi rất thích.
Người đọc qua rồi, sẽ hiểu nhiều và thương Má Năm hơn. Tôi cũng không ngoài số đó.
Bây giờ, nhìn vào cuốn sách, tôi chỉ nghĩ đến một Má Năm, người phụ nữ hạnh phúc có được sự yêu thương của ba má, của chồng con và bạn bè trong cuộc đời.
Hãy theo đuổi mục đích mà mình đã chọn, Nguyễn Kiều Phương!
Thu Vàng (CLD)