MỘC TRÀ QUÁN ở TRI TÔN

Ngày đăng: 15/04/2025 07:48:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi rất ngạc nhiên, ở một thị trấn miền núi và vùng dân tộc như Tri Tôn,(An Giang) lại có quá nhiều quán cà phê. Quán nào quán nấy rộng rãi, thoáng mát. Không gian kiến trúc đẹp, thanh lịch. Tập trung nhiều nhứt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hỏi anh Trần Thế Vinh nên ngồi quán nào. Ảnh nói vô Mộc Trà, vô Mộc Trà đi.

Đúng là không uổng công người giới thiệu. Không gian quán mênh mông, bày trí nhiều tiểu cảnh như một phim trường gợi nhớ quê xưa phố cũ. Sảnh uống cà phê nằm ở phía sau, ngó ra đồng rộng, xa xa là dãy núi Dài và Cô Tô in bóng lên trời xanh. Chỗ này canh hoàng hôn săn ảnh tuyệt vời đây.

Lương Minh cứ tần ngần trước một ngôi nhà lá được gắn biển Nhà Bà Ngoại, rồi tôi lại thấy anh bần thần đứng ngó dãy phố cổ được phục dựng kỳ công. Anh Phạm Hiền lại thích thú với hàng loạt các gốc bonsai cổ thụ, trầm trồ với hàng trắc bá (bách) diệp mà anh nói là bây giờ không còn gặp nữa.

Điều đặc biệt là ở một gốc lâm vồ, người ta đặt một tượng ngồi của ông Thích Minh Tuệ, làm Lương Minh ngạc nhiên. Ở cái xứ trời heo hút, vùng người dân tộc này, xuất hiện một fan của ông Minh Tuệ thì phải ngạc nhiên quá đi chớ!

ĐÀO DŨNG TIẾN

H3

h4

h5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác