NGHĨ TRONG NGÀY SINH CỦA ĐINH LOAN
Tôi gặp anh Đỗ Trí lần đầu cách nay cũng đã 5 năm tại dịp ra mắt tạp chí Quán Văn, anh đi cùng với nhà báo Minh Lương và cũng là lần tôi được anh tặng tác phẩm đầu tay của anh. Sau này ở nhiều dịp ra mắt sách ở tạp chí Quán Văn, tạp chí Sông Quê,…được gặp chị Đinh Loan-vợ anh. Anh giản dị, tốt bụng, chu đáo, siêng năng, chịu khó. Chị dịu hiền, tử tế, đảm đang và chân chất,… thảo nào anh chị hạp nhau, thương yêu nhau đến thế!
Tôi còn được biết anh chị Đỗ Trí và Đinh Loan nhiều hơn qua tác phẩm tự truyện, tập hợp các bức thư tình mà anh chị gửi cho nhau thật cảm động. Giọng văn chân chất, ngôn từ giản dị tác phẩm rất cuốn hút người đọc, khi cầm trên tác phẩm không thể không đọc mà đã đọc thì đọc từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng bởi xuất phát từ cảm xúc rất đỗi chân thành. Ở đó chất đời thực: hoàn cảnh xa nhau của mối tình đẹp, rồi sum họp cuộc sống của gia đình đi qua gian khó, từ bỉ cực đến thái lai, đầm ấm hạnh phúc. Ngoài đời anh chị sống giản dị, tình nghĩa, chân thành với thân hữu, bạn bè. Tôi vẫn luôn tin rằng những tấm lòng chân thành, thiện lành có duyên gặp gỡ như một sự sắp đặt của thượng đế. Đến và sẽ ở lại cùng nhau, gắn kết với nhau bền vững trong hành trình cuộc đời!
Đặc biệt nay anh chị đến tuổi thất thập tình nghĩa phu thê vẫn đậm đà, vẫn dành cho nhau sự quý trọng, “ tương kính như tân” chăm sóc nhau chu đáo. Thật ngưỡng mộ mối tình gắn bó keo sơn của hai người. Anh cũng có bài viết dành cho người vợ tào khang của mình qua truyện ký: Cô giáo nhà tôi rất cảm động ( in trong cuốn Tạp chí quán văn số 110)
Anh Đỗ Trí
Nhân dịp sinh nhật chị, anh có cuộc họp mặt cà phê, ăn bánh trái,… với nhiều anh chị từng sinh hoạt và cộng tác trong tạp chí này, tại cà phê Du Miên 07 Phan Văn Trị Gò vấp sáng nay (11/2/2025)
Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị Đinh Loan thêm tuổi mới, sức khỏe và an vui! Kính chúc anh chị luôn an lành, sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu! Xin cảm ơn anh chị!
Sài gòn ngày 11/02/2025
Hoàng Thị Bích Hà
h3
\H4
H5
H6