Đ.E.N  Đ.Á của BÙI HOÀNG LINH

Ngày đăng: 25/10/2022 09:37:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ gồm 4 đoản khúc, tưởng chừng như không liên quan nhau nhưng bên ly cà phê đá khiến tác giả nghĩ về cuộc đời, về quá khứ và cũng để ngắm mùa thu sang ?

 

Đ.E.N  Đ.Á

Sớm mưa chiều nắng như vô định

Ngày gió trôi trên những mảnh khăn

Sài Gòn hối hả đời tất bật

Chẳng hẹn, chẳng hò, chẳng kịp ăn

**

Quán nhỏ, nhạc im, cà phê nhỏ

Gập ghềnh gót lữ cũng tàn hơi

Thế thôi khóc cười chỉ là một

Để sớm mai rơi giọt đắng đời

***

Em khuấy cà phê hương tháng tám

Có nghe gió ướp lá mùa thu?

Ngụm đắng ai pha ngày thơ bé

Đủ mình thức suốt một trời thương

 

Khói thuốc vẽ chi những dấu buồn

Vương chi trên áo kẻ nhàn du

Thế là anh gọi thêm ly nữa

Để ngồi nghe tuổi cạn mùa thu …

 

BÙI HOÀNG LINH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác