BÊN CHÙA CỦA HỒ XOA

Ngày đăng: 19/04/2020 04:29:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hồ Xoa tên thật là Hồ Văn Xoa, là  giáo viên, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Anh có 2 tác phẩm Hạt nắng lưng chiều (thơ, NXB Văn học, 2018) và  Mẹ và quê hương (thơ in chung, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2019). Đây là bài thơ in trong tập Hạt nắng lưng chiều. Xin giới thiệu cùng bạn đọc (LM)

 

BÊN CHÙA

Lặng lẽ ta về buồn như Phật
Đã mấy ngàn năm đá nói gì
Cuối mùa lá rụng không thành tiếng
Như sợ mủi lòng chốn từ bi…?

Sa di thơ thẩn hồn cổ tích
Đem phiền về giấu dưới hoàng hôn
Một mai rủ tóc khăn và áo
Còn chút ngày xưa vướng trong hồn…?

Mai sau em nguyện làm Bồ tát
Thấu hết niềm đau những chúng sinh?
Ta đứng bên Chùa nhìn mây trắng
Mà nhớ lênh đênh mấy cuộc tình!

Hồ Xoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác