GÃ XÍCH LÔ GIÀ ARIZONA CHỜ NÀNG MIỀN THUNG LŨNG HOA VÀNG.
Ngày đăng: 6/10/2026 09:28:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
GÃ XÍCH LÔ GIÀ ARIZONA CHỜ NÀNG THU VÀNG MIỀN THUNG LŨNG HOA VÀNG.
Dư âm cuộc trùng phung kỳ thú với nhà thơ Thu Vàng tại cà phê Suối Mơ Vĩnh Long vẫn còn trong tôi, trong tôi.
Một buổi chiều mưa nhè nhẹ trên phố Tây Đô, nơi tôi đã từng ở đây hơn năm mưoi năm trưóc.
Không khí vẫn nặng, nặng so với tôi, vì mặt đất nơi tôi ở cao hơn mặt biển 350m, nên không khí nhẹ hơn.

Tôi lạc vào một quán cà phê rộng lớn, trang trí đầy đủ hoa lá cành. Có cả tuyết trắng, có cả phố cổ Hội An. .
Chợt xa xa có một chiếc xích lô. Lâu lắm rồi mới thấy lại chiếc xích lô. Một thời bát phố Sài Gòn không gì thích bằng ngồi trên xích lô với ai đó.
Tôi bưóc đến, leo lên chiếc yên xe. Nhìn chiếc băng êm ái phía trưóc vẫn còn trống. Nhin ra cửa, mong có thêm một lần nữa tình cờ, nàng Thu Vàng xuất hiện. Tôi sẽ mời nàng lên xe.
Bên kia tôi chỉ quen lái BMW, Lexus, nhưng hôm nay tôi nguyện dùng đôi chân vẫn còn rắn, vì bên ấy mỗi ngày tôi đi stepmill ít nhất là một tiếng.
Tôi sẽ đạp chiếc xích lô cổ kính này chở nàng đi khắp nẻo đưòng đất nưóc quê hưong.
Sẽ chở nàng đi cho đến cuối cuộc đời này. (Giống như cải lương hén)
(Ngưòi ngoan đạo như Anna LoanHuynh không bao giờ hiểu nổi chuyện tình tự nhân gian)
Vừa chở Thu Vàng, vừa ngâm thơ Lệ Dung:
“Thế là chung một giấc mơ
Chung điều đẹp đẽ đến bờ nhân gian. . .”
NGUYỄN HOÀNG HƯNG
