CHÈ ĐÊM XƯA

Ngày đăng: 6/10/2026 10:37:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Ngày thứ bảy 03/10 theo chân đoàn nhà văn Thu Vàng, Yến Lê, Lương Minh, Phi Rôm về Vĩnh Long chơi…cho biết (Đi cho biết đó biết đây ; Ở nhà với vợ biết ngày nào khôn ? ).
19 giờ cùng đi siêu thị, quý bà thì vào các gian hàng quần áo, đồ trang sức, tôi và Lương Minh thì vào FAHASA…
                                                       ĂN CHÈ ĐÊM VINH LONG
Sau dó thì ăn cơm quán Bà Tám, thăm chị Vĩnh,1 người bạn thân cựu học sinh Tống Phước Hiệp của Lương Minh, Thu Vàng và Phi Rôm…
21 giờ Lương Minh dẫn đi ăn chè…Quán chè Cô Múi ngàng trường trung học Lưu Văn Liệt (ngày xưa là trường Tống Phước Hiệp), đây là quán chè của người Tàu rặt, quán có các mặt hàng : Sâm bổ lượng, chè bạch quả, chè trứng gà nấu trà….mon này với tôi là lạ mới biết, nên tôi kêu 1 chén ăn cho biết… qua cuộc trò chuyện giữa Lương Minh với cô chủ quán (Lương Minh là thổ địa ở đây), quán chè có cách nay 70 năm đã truyền được 3 đời….
Vĩnh Long tôi từng đi và đến nhiều lần nhưng chưa từng ở đêm, hôm nay được ở đêm và đi ăn chè đêm nhất là chè trứng gà +hùng xà….
06/10/2026
trịnh kim thuân.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác