VỀ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN

Ngày đăng: 10/08/2026 10:03:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
2015 chúng tôi thăm gia đình con trai, Tyler Minh Le, ở LAX Nam California.
Lúc đó anh Lê Bữu Trân, Lê Trân, cũng đang du lịch tại Oregon rồi lần qua California.
Chúng tôi liên lạc nhau và anh đã tìm đến gặp gỡ chúng tôi vào ngày 12 tháng 9 2015.
Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau nơi xứ người.
Lần đầu tiên, vài năm trước đó anh du lịch bờ Đông Hoa Kỳ, từ Virginia anh lấy xe bus đến New York City, tôi từ Connecticut đến rước anh, cùng nhau viếng Empire State Building trước khi về nhà tôi ở Stamford, Connecticut.
Kỷ niệm của anh đang còn trong tôi, còn anh đã mang chúng khi anh “đi du lịch thật xa” , mong anh đến Bồng Lai Tiên cảnh.
Nhớ và thương anh.
Lê Hồng Ẩn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác