KHÔNG ĐỀ 18

Ngày đăng: 5/08/2026 08:26:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tỉnh giấc mơ hoa trong bóng đời

Giường êm nệm ấm vẫn quen hơi

Im lìm hiu quạnh phòng se lạnh

Người mất tim tan thôi hết rồi

 

Rỉ rả giọt hồng ướt đẩm tim

Em ơi đất rộng biết đâu tìm

vết buồn đau đớn sao hàn gắn

Thôi hết duyên rồi đành lặng im

 

Hy vọng chờ ai và đợi ai

Sông thương sông nhớ có ưu hoài

Một đi không lại buồn nhân thế

Não nuột trần ai tiếng thở dài.

Thái Lão

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác